Sau thời gian sống tâm tình Mùa Chay Thánh, hòa cùng với Giáo Hội Giáo xứ B’Sumrăc chúng con hướng về Đại Lễ Phục Sinh bằng việc chuẩn bị tâm hồn qua bí tích hòa giải, mọi người chung tay trong việc dọn dẹp trang trí mừng ngày đại lễ.
Tam Nhật Thánh bắt đầu từ Thứ nNăm Tuần Thánh và kết thúc vào kinh chiều của Chúa Nhật Phục Sinh.

Cuộc sống xô bồ đã đẩy chúng con ra xa Chúa, xa nhà thờ, khiến chúng con trở nên lãnh đạm, ích kỷ chỉ biết hưởng thụ và sống trong vỏ bọc. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con thời gian qua Mùa Chay Thánh sống chậm lại để cùng với Chúa nhìn lại cuộc sống chúng con và nhận ra chúng con còn nhiều bất hạnh, thiếu sót. Đôi khi chúng con đến nhà thờ tham gia thánh lễ như một thói quen, đi cho có. Tệ hại hơn khi chúng con cứ lao vào công việc lo kiếm tiền mà quên luôn Chúa, quên luôn nhà thờ điều này làm cho chúng con trở nên chai lì.

Giờ đây khi cử hành Tam Nhật Thánh là chúng con đang tưởng niệm về cuộc khổ nạn, sự đóng đinh, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, sáng chói lên như tột đỉnh của cả năm phụng vụ. Như vậy, khi cử hành mầu nhiệm này chúng con đang cử hành chính công cuộc cứu chuộc chúng con và toàn thể nhân loại.

Nhìn lại giáo xứ chúng con với nhiều thay đổi, tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành và che chở chúng con. Mọi người từ các em bé đến người già sốt sáng trang nghiêm tham dự đại lễ, hy vọng nguồn sống Chúa Phục Sinh lan tỏa khắp nơi trong từng nhà, từng người chúng con.
K’ Ches.









