Từ thứ Năm Tuần Thánh 2022, cha Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông, Quản xứ Đạ Tẻh, đã cử hành phụng vụ Tam Nhật Thánh tại Giáo điểm Tôn K’Long. Đây là một trong các giáo điểm vùng sâu thuộc Giáo xứ Đạ Tẻh, Giáo hạt Mađaguôi.
Việc cử hành phụng vụ Tam Nhật Thánh tại Tôn K’Long diễn ra trong một ngôi nhà nhỏ tạm bợ, mái lợp tôn, vách ghép bằng phên tre. Tuy nhiên, vào chiều thứ Năm Tuần Thánh, bà con giáo dân nơi đây, bao gồm cả trẻ em và người già, đã đến tham dự Thánh lễ Tiệc Ly rất đông đảo và sốt sắng. Hình ảnh ấn tượng và cảm động nhất của Thánh lễ này đó là việc cha chủ tế cử hành nghi thức Rửa chân với một chiếc chai nhựa đựng nước và một chiếc tô. Tuy nhiên, sự thiếu thốn này đã không gây ảnh hưởng gì đến bầu khí thật trang nghiêm và sốt sắng của Thánh lễ. Trái lại, bầu khí này đã được duy trì và tiếp nối đến ngày hôm sau, thứ Sáu Tuần Thánh.

Sáng thứ sáu, dưới sự chủ trì của cha Grêgôriô, bà con giáo dân đã đi Đàng Thánh Giá trọng thể trên triền đồi quanh nhà thờ để tưởng niệm việc Chúa Giêsu chịu đóng đinh và chịu chết trên Thánh giá. Sự đơn sơ và thiếu thốn nơi giáo điểm này lại một lần nữa khiến người ta cảm động khi thấy 14 chặng Đàng Thánh Giá chỉ là những bức tranh được giáo dân giơ cao trên tay.


Được biết, trong số các giáo điểm thuộc Giáo xứ Đạ Tẻh, hiện chỉ có Giáo điểm Mỹ Đức là có Linh mục coi sóc thường xuyên. Tam Nhật Thánh năm nay, có 2 giáo điểm được cử hành phụng vụ là Giáo điểm Đạ Lậy và Giáo điểm Tôn K’Long. Theo cha Grêgôriô, giáo điểm Tôn K’Long có trên 100 gia đình với gần 400 giáo dân. Trong số đó, có hơn 95% giáo dân là người dân tộc Châu Mạ cùng với một số giáo dân là người Kinh mới đến lập nghiệp. Cuộc sống của bà con nơi đây còn rất nhiều khó khăn, thiếu cả nước sạch để dùng. Sắp tới, cha sẽ giúp bà con khoan giếng để có nước sạch sinh hoạt hằng ngày.
Thiếu thốn và khó khăn là thế nhưng tinh thần và lòng đạo đức của bà con giáo dân nơi đây rất đáng khen ngợi. Ước mong những cử hành phụng vụ Tam Nhật Thánh năm nay sẽ đem lại cho bà con thật nhiều ân sủng của Chúa Kitô Phục Sinh. Cùng với sự đổi mới của đời sống, xin Chúa cũng giúp cho Giáo điểm Tôn K’Long sớm có được một ngôi nhà nguyện khang trang, ấm cúng để cử hành phụng vụ trong tương lai.
Thông Xanh – GX Đạ Tẻh








