Hoà chung cùng toàn thể Giáo Hội, Cha Quản Xứ, cha phó cùng cha khách đã dâng Thánh Lễ Tiệc Ly. Trong Thánh Lễ có nghi thức rửa chân, đây là tấm gương mà chính Chúa Giêsu đã truyền lại cho các môn đệ của Ngài trong việc phục vụ người khác. Đặc biệt, ngày hôm nay Chúa Giêsu đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể và chức Linh Mục vì Ngài muốn ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Sau thánh lễ có nghi thức cung nghinh Thánh Thể qua nhà tạm, các Giáo Họ và các hội đoàn trong Giáo Xứ thay phiên nhau Chầu Thánh Thể.

Ngày xưa Chúa vác Thập Giá lên đồi Calvê thế nào thì Giáo Xứ Suối Mơ cũng tổ chức một cuộc lên đồi Calvê như vậy. Trời tuy nắng và dốc cao, nhưng mọi người không cảm thấy mệt vì cảm thấy mình được chia sẻ một chút khổ cho Chúa. Vào lúc 16h30 Giáo Xứ cử hành cuộc thương khó của Chúa. Sau đó thì hôn chân Chúa rồi tháo đanh táng xác Chúa. Diễn tả sự việc này đã làm cho không ít người phải rơi nước mắt vì thương khóc Chúa và cũng đã giúp cho người tín hữu biết được tình yêu mà Chúa Giêsu đã dành chọ họ như thế nào. Đây cũng là dịp để mỗi người nhìn ra được tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người và mỗi người cần biết đổi đời mình cho phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa.


Vào lúc 6h sáng ngày 31/03/2018 Cha Quản Xứ đã mở cửa mồ Chúa để mọi người vào hôn chân Chúa và viếng xác Chúa. Sau đó thì các hội đoàn và các Giáo Họ thay phiên nhau hôn chân Chúa đến trưa. Vào lúc 19h tối thứ Bảy, Cha Quản Xứ đã cử hành lễ vọng Phục Sinh và trong thánh lễ có nghi thức tuyên xưng đức tin khi chịu phép rửa tội. Đây cũng là dịp để mọi người nhớ lại bí tích Rửa Tội mà mình đã lãnh nhận.


Tuy bận rộn với công việc hằng ngày nhưng mọi người ai cũng ý thức được tầm quan trọng của những ngày cao điểm này và biết sắp xếp thời gian để đi lễ. Thánh Lễ diễn ra thật trang nghiêm và sốt sắng. Khi ra về mọi người trong lòng ai cũng có một niềm vui và hạnh phúc vì Chúa đã dùng cái chết và sự Phục Sinh của Ngài để cứu chuộc tội lỗi của con người. Chúa Kitô đã sống lại, niềm hy vọng phục sinh thân xác của chúng ta không phải là hão huyền, vì Ngài đang ngự bên hữu Thiên Chúa, Ngài đang điều khiển dòng lịch sử và khi Ngài xuất hiện trong vinh quang, thì chúng ta cũng được xuất hiện trong vinh quang cùng với Ngài.









