Cùng với Giáo Hội hoàn vũ, Giáo xứ Tân Bình đã long trọng tổ chức các nghi thức quan trọng của Tam Nhật Thánh. Trong ngày Lễ Tiệc Ly, Cha Quản xứ Giuse Phan Đào Thục mời gọi cộng đoàn nhìn về hành động Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Có thể nói, việc làm này vượt xa khỏi những quy chuẩn của con người và chỉ vì yêu thương mới có thể làm được như vậy. Tình yêu đó được Thánh Gioan tường thuật rằng “Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng”.(Ga 13,1). Một tình yêu cho đi nhưng không, một tình yêu mà ngôn ngữ thế gian khó diễn tả cách trọn vẹn. Ngôi Hai Thiên Chúa đã hạ mình rửa chân cho các môn đệ, còn cho thấy sự bao dung vô biên, dù con người đầy lầm lỗi thì Thiên Chúa vẫn yêu thương, vẫn tha thứ.

Trong hai ngày kế tiếp, Cha quản xứ đã chia sẻ về Thánh Giá Chúa Giêsu: Thánh Giá là đỉnh cao của tình yêu mà Chúa đã dành cho nhân loại. Mỗi người đều là những chi thể của Đức Kitô, nên hãy cùng vác lấy Thánh Giá mà Chúa đã mang. Vác Thánh Giá theo ý nghĩa biết mặc lấy tinh thần của Chúa Giêsu: hy sinh trong từng lời nói, từng suy nghĩ, từng hành động. Đại lễ Phục Sinh sẽ trở nên ý nghĩa, nếu chúng ta biết thay đổi bản thân theo khuôn mẫu tình yêu của Chúa và để ánh lửa Phục Sinh soi dẫn cuộc đời của mỗi người.
Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch sự sống ban nhiều ơn lành hồn xác cho quý cộng đoàn, không những trong đại lễ Phục Sinh này đây mà cho đến luôn mãi, để nhờ ơn Chúa chúng ta sẽ được tái sinh trong đời sống mới cùng với Đức Kitô, Chúa chúng ta.
Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Bình



