Cùng với Giáo hội tưởng niệm cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu, cộng đoàn Giáo xứ Tân Phú bước vào Tam Nhật Thánh trong sự tĩnh lặng sâu xa nơi tâm hồn, cùng với Chúa trên đường khổ nạn để được vinh thắng cũng như cảm nghiệm tình yêu Chúa cứu chuộc con người.

Vào lúc 16g30 thứ Năm và thứ Sáu, với sự chủ tế của Cha Quản xứ Giuse Trịnh Bùi Anh Dũng cùng sự tham gia đông đảo của bà con giáo dân, cả già cả trẻ, người kinh lẫn người đồng bào Dân tộc, thánh lễ Tiệc Ly và nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa diễn ra một cách sốt sắng, tạo nên bầu khí linh thiêng của buổi cử hành phụng vụ.

Ngày thứ Bảy, lúc 18h15, giáo xứ cử hành đêm Vọng Phục Sinh. Năm nay do thời tiết thay đổi, trời mưa to, nên phần nào đó hạn chế người tham dự. Tuy vậy, bầu khí trang trọng và linh thiêng không hề giảm sút. Thật là một đêm trọng đại mừng Chúa sống lại.

Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Phú









