Cùng với Giáo Hội hoàn vũ, Giáo xứ Tân Phú bước vào Tam Nhật Thánh với lòng sốt mến. Trong ngày thứ Năm Tuần Thánh, qua nghi thức Rửa chân, nhắc nhớ lại tình yêu phục vụ mà Chúa Kitô đã nêu gương và truyền dạy. Mỗi người cũng hãy trở nên người phục vụ theo gương Chúa Giêsu.
Ngày thứ Sáu Tuần Thánh, với chặng đàng Thánh Giá trọng thể trước khi cử hành Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa, Cha quản xứ Giuse Trịnh Bùi Anh Dũng cùng với Hội đồng Giáo xứ vác Thánh Giá qua các chặng : Tưởng niệm việc Chúa Giêsu vác Thánh Giá lên núi sọ để chịu đóng đinh. Cuộc đời của người Kitô hữu trong hành trình tiến về quê trời cũng sẽ phải ngang qua con đường Thập Giá. Nhưng chúng ta biết rằng : Có Chúa, Thập Giá rồi cũng sẽ dẫn đến Phục Sinh.
Thứ Bảy Vọng Phục Sinh : Mừng Chúa Sống Lại. Với sứ điệp mà Chúa Giêsu nói với bà Maria Mađalêna và các phụ nữ ra mộ Chúa : “Các bà đừng sợ!”. Cha phó xứ Anphongsô Bùi Văn Ngọc gửi tới cộng đoàn giáo xứ sứ điệp của Chúa : Cộng đoàn đừng sợ. Vì có Chúa luôn hiện diện với mọi người trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chúa đã Phục Sinh, ban cho chúng ta niềm hy vọng, tự do và bình an. Chỉ cần tin tưởng bước theo Chúa thì tận cùng của đau khổ rồi cũng sẽ dẫn đến phục sinh. Đó chính là hạnh phúc vĩnh cửu Nước Trời.
Xin Chúa Kitô Phục Sinh ban bình an cho mọi người trong Giáo xứ Tân Phú.
Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Phú



