Lễ Phục Sinh là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của đạo Công Giáo. Để tưởng niệm sự kiện Đức Giê-su Kitô từ cỏi chết sống lại sau khi bị đóng đinh trên thập giá.Vì thế, cũng như các Giáo xứ khác, giáo xứ Châu Sơn cũng cử hành Tam Nhật Thánh một cách đông đủ và sốt sắng

Vào lúc 17h00 ngày thứ năm tuần thánh, mọi  người dân trong Giáo xứ đều tạm dừng lại những công việc thường ngày và tham dự Thánh lễ Tiệc Ly. Được cử hành tưởng niệm việc Đức Kitô thiết lập Bí Tích Thánh Thể, chức linh mục và rửa chân cho các môn đệ. Trong bầu khí long trọng  mọi người cùng nhau chiêm nghiệm  sự hy sinh cao cả của Chúa Giê-su khi Ngài rửa chân cho các môn đệ.

Thứ sáu tuần thánh tưởng niệm cuộc thương khó của Đức Kitô. Vì tình yêu vô bờ bến của Ngài đối với toàn nhân loại, Ngài đã tự hiến thân làm con chiên chịu sát tế để cứu độ chúng ta. Từng dòng người cung kính tiến lại bàn thánh để hôn chân Chúa với lòng biết ơn và yêu thương vô cùng. Thật vậy, không có tình yêu nào cao quý bằng tình yêu của ngươì đã hiến mạng sống vì người mình yêu!

Cũng vậy, vào lúc 19h00 ngày Thứ bảy vọng Phục Sinh  tại Giáo xứ Châu sơn bắt đầu bằng nghi thức rước nến. Chúa giê-su đã chết mà nay sống lại đem ánh sáng cứu độ muôn người, ánh sáng của sự sống, của niềm tin và hy vọng về một cuộc sống vĩnh hằng. Sự sống chiến thắng tử thần, ánh sáng xua tan bóng tối. Vì thế, ánh sáng Phục Sinh có một ý nghĩa rất đặc biệt. Và niềm vui càng trọn vẹn hơn  trên Giáo xứ Châu Sơn vào ngày Đại Lễ Phục Sinh. Hôm nay ”Chúa đã sống lại thật rồi _ Alleluia”

Thật vây, lại một lần nữa chúng ta cùng nhau tưởng niệm Cuộc Thương khó của Chúa Giêsu, xin Chúa đổi mới tâm hồn mỗi người dân trong Giáo xứ Châu sơn , ban sức mạnh và nỗ lực sống như  niềm tin và quyết tâm  mà mỗi người đã hứa trong đêm Vọng Phục sinh. Cùng nhau sống yêu thương, rao giảng niềm vui Phục sinh cho toàn nhân loại để họ nhận ra Chúa qua những điều Chúa thực hiện.

 

Phương Giao – Thanh Thanh –Ban truyền Thông Giáo Xứ Châu Sơn