Cùng hiệp thông với Hội Thánh Giáo xứ Lạc Viên đã trải qua những ngày Chay thánh, những ngày thống hối ăn năn đón nhận bí tích Hòa Giải. Bên cạnh đó Giáo xứ còn có những buổi chiều suy gẫm cuộc thương khó của Chúa Giêsu bằng những việc đạo đức như ngắm đứng, đi đàng thánh giá, dâng hạt, than mồ … Chuyển tiếp giữa mùa Chay và mùa Phục Sinh là TAM NHẬT VƯỢT QUA được bắt đầu từ chiều thứ năm Tuần Thánh (như đã đưa tin trước đó). Trong những ngày đại lễ này cha xứ, và toàn thể cộng đoàn đã cùng hiệp thông trong các nghi thức phụng vụ hết sức trang trọng, như muốn được thông phần vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu.“Đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá !”.

Đó là những lời kết án mà người Do Thái đã hô to khi Chúa Giêsu bị xét xử như vẫn còn vang vọng trong cuộc sống hôm nay mỗi khi chúng ta chai lì trong tội lỗi. Nghi thức suy tôn và hôn kính thánh giá Chúa Giêsu trong buổi chiều ngày thứ Sáu tuần thánh chắc hẳn phải gợi lên những tâm tình thống hối canh tân khi chiêm ngắm khuôn mặt khổ nạn của Chúa Giêsu. Như trong bài giảng của cha xứ có nói: ” nơi nào có thập giá mà  không có tình yêu thương thì nơi đó người ta sẽ không gặp được Thiên Chúa. Những trận đòn của quân lính hay  những lời chế nhạo của tên trộm cướp chỉ tăng thêm khổ đau và tàn ác nhưng một chút đồng cảm của Simon Kyrinê, người vác đỡ thập giá, hay của tên trộm bị đóng đinh bên cạnh đã nhận ra khuôn mặt cứu thế của Chúa”. Quả vậy, không phải cứ đeo thánh giá là mang Chúa Kitô trong mình vì nếu không sống bác ái yêu thương như Chúa đã yêu thì làm sao người ta có thể nhận ra chúng ta là môn đệ của Đức Kitô ?

” Nào ta hãy mừng vui, Chúa đã sống lại thật ! Alleluia.”

Một ánh sáng đã bùng lên giữa đêm tối được thắp sáng bởi cây nến Phục Sinh đã lan tỏa niềm vui đến cộng đoàn tham dự đêm canh thức mừng Chúa sống lại. Ánh sáng đó đã lan rộng khi hơn một ngàn cây nến được thắp sáng trong tay mỗi người đi kiệu nến Phục Sinh. Đó là một tín hiệu hy vọng và mừng vui vì từ nay tội lỗi và sự chết không còn vĩnh viễn đè bẹp con người nữa nhưng chiến thắng của Chúa Giêsu đã là gia tài mà cả nhân loại có thể thừa kế. Đặc biệt hôm nay Giáo xứ lại có thêm 10 anh chị em tân tòng (tại nhà thờ Diom có 4 tân tòng) sau một quá trình tìm hiểu đã đi đến một quyết định bước theo Chúa Kitô để chia sẻ sự sống phục sinh của Chúa Kitô.

Thánh lễ đêm vọng Phục Sinh đã kết thúc vào lúc 9 giờ 30 cùng với tiếng vỗ tay rộn rã và những lời chúc mừng “Chúa đã sống lại”. Cùng chung niềm vui ấy các dự tòng, các ban ngành đoàn thể đã tụ họp trong nhà hội cùng cha xứ ăn mừng lễ Phục Sinh.                                                                            

 Kim Oanh – Ngọc Tuyết – Tuyết Nhi – HĐ