Những ngày cuối cùng của tháng 05, tháng hoa dâng kính lên Mẹ. Hòa chung tâm tình với Giáo Hội, với Giáo Phận Giáo xứ Mẹ Thiên Chúa – Giáo Hạt Bảo Lộc đã tổ chức bế mạc tháng hoa vào chiều thứ bảy ngày 25.05.2013
Tiết trời hôm nay thật đẹp như cũng muốn dâng lên Đức Mẹ tất cả những gì tốt đẹp. Những cành hoa trên tay đung đưa trước gió, tiếng trống vang cả một xứ đạo. Rước kiệu Đức Mẹ từ dưới nhà quý sơ cộng đoàn Mến Thánh Giá Đà Lạt lên nhà thờ một chặng đường ngắn nhưng gói trọn tâm tình con thảo dành cho Mẹ Yêu, để tiếp nối cuộc hành trình dài trong tâm hồn, hành trình của yêu thương, phục vụ, một hành trình của mùa hoa không bao giờ kết thúc để cùng với Mẹ và nhờ Mẹ đoàn con đến được với Chúa. Như lời chia sẻ với cộng đoàn của cha quản xứ Antôn Lê Xuân: “ Hoa có thể tàn nhưng tâm hồn không tàn phai. Hoa nhìn bên ngoài như vô tri, vô giác nhưng bên trong chúa đựng tâm hồn luôn dạt dào yêu thương”.
![]() | ![]() |
Các em thiếu nhi của giáo xứ thay mặt cộng đoàn dâng lên Mẹ những nến hương trầm tỏa bay, như những áng mây cuộn bay về thiên quốc, nơi Mẹ đang được hưởng hạnh phúc mà Thiên Chúa hứa ban cho những ai yêu mến Ngài. Từng đóa hoa lung lay trước gió, từng sắc hoa lộng lẫy tỏa hương như muốn nói lên bài ca tán dương thánh Mẫu Thiên Chúa, Đấng trinh khiết trọn đời và vô nhiễm nguyên tội. Cùng với ngọn nến thắp sáng phá tan bóng tối đêm đen – dày đặc, với ánh nến sáng trên tay đoàn con cùng với Mẹ bước tới cuộc sống vĩnh hằng bước qua cuộc sống tẻ nhạt không định hướng.

Lạy Mẹ Maria, xứ đạo nhỏ bé của chúng con rất vui và an ủi được nhận tước hiệu Mẹ là Mẹ Thiên Chúa làm bổn mạng của giáo xứ. Chúng con tin rằng: Mẹ luôn là mảng xối ơn Chúa xuống cho chúng con. Xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương Mẹ luôn lắng nghe, suy niệm khắc ghi và thực hành Lời Chúa qua đó chúng con biết sống đoàn kết, yêu thương nhau, làm thành một cộng đoàn giáo xứ hiệp nhất trong tình yêu của Chúa. Amen.
K’Ches










