Mới đó mà một năm học đã kết thúc, một năm học với biết bao điều mới mẻ: những băn khoăn của cả gia đình Anrê Dũng Lạc – Stêphanô Thể còn chưa thể thực hiện được, nhiều bạn ra trường trong lòng đầy những nuối tiếc cùng gia đình, không còn được gắn bó cùng gia đình tại TGM trong những ngày tới, những ngày Chủ Nhật lòng chờ mong để được gặp gỡ bạn bè, cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa, cùng hàn huyên bên Mẹ Maria, với Chúa Giêsu Thánh Thể và ước mong kết hiệp với Ngài trong những lời kinh tiếng hát bằng chính ngôn ngữ dân tộc KơHo của mình… nghĩ đến đó lòng các bạn càng thêm luyến tiếc hơn, có bạn tâm sự : Đến khi mình ra trường rồi, không biết có được phục vụ trong môi trường mình mong muốn không ? Có được sử dụng tiếng của dân tộc mình không ? … Rồi không biết công việc có cản trở mình đến với Chúa để được ca ngợi Chúa và lắng nghe Lời Chúa bằng tiếng của anh em dân tộc của mình không ? Có rất nhiều bạn có nhiều băn khoăn và trăn trở. Bên cạnh đó các bạn cùng cảm thấy tự tin hơn khi sống trong cộng đoàn xã hội, những kinh nghiệm học tập và chia sẻ với anh chị em chỉ trong những ngày Chủ Nhật ngắn ngủi, và với kiến thức thu nhận được ở nhà trường, hy vọng sẽ giúp cho chính bản thân mình vươn lên trong cuộc sống.

Mỗi sáng Chủ nhật vỏn vẹn chỉ có hơn ba tiếng đồng hồ, các bạn thấy sao mà thời gian cho học tập và trao đổi cùng các bạn khác thuộc các dân tộc Churu, Chil, Lạch, Mạ và Kơho… ngắn ngủi quá. Nhưng bù lại, các bạn có dịp nhận ra được cuộc sống thực tế hơn qua những lần đi thăm bệnh nhân ở các bệnh viện hay giao lưu và gặp gỡ các anh em dân tộc ở buôn làng khác, như trong năm nay các bạn được dịp thăm Giáo xứ Kađơn vào Lễ Phục sinh. Nhiều bạn về nhà vẫn còn luyến tiếc và cảm thấy chính mình học thêm được nhiều hơn về tình người trong cách đối xử và đón tiếp thân thiện và nhiệt tình của các cha và các bạn trong giáo xứ bạn. Các bạn nhận thấy nơi các cha đầy lòng yêu thương nhân ái, tận tụy với giáo dân và thật là hiếu khách. Từ cảm nhận này các bạn thấy yêu ngôi nhà TGM của mình nhiều hơn, có bạn nói : “Qua những dịp này mình cảm thấy các bạn gần gũi nhau hơn, yêu thương nhau hơn, hiểu biết nhau hơn thì phải ?”. Và thật đúng thế, mỗi ngày các bạn đến với gia đình càng nhiều hơn, bầu khí cũng ngày càng thấy ấm cúng hơn, sinh hoạt có phần sôi nổi hơn. Các bạn cũng mong muốn năm tới có thêm nhiều dịp giao lưu với các bạn và nhóm khác và được học hỏi nhiều hơn về Giáo lý với sự cộng tác của các cha và các thầy, để gia đình càng có thêm nhiều con trong mọi buôn làng tụ họp về đây, cùng nhau học tập và chia sẻ trong tình hiệp thông với Giáo Phận nhiều hơn nữa.

Rất tiếc là buổi tổng kết năm học các bạn đã không được Đức Cha Phêrô cử hành Thánh lễ vì hôm nay ngày Lễ Mình Máu Chúa nên Đức Cha thật bận rộn trong việc đến các giáo xứ ; nhưng không vì thế mà Ngài không cố gắng dành thời gian để gặp gỡ anh em trong buổi tổng kết cuối năm : những lời dặn dò yêu thương, những lời động viên khuyến khích của người cha bên con cái của mình lúc này làm ai cũng cảm thấy gần gũi và yêu thương Đức Cha thật nhiều, những mong ước của Đức Cha thật gần với mong ước của mọi người… Sau khi cha Khánh cử hành Thánh lễ tạ ơn và chúc mừng các bạn sinh viên năm cuối, là bữa tiệc bánh mì và một thùng chuối khô của cha Thu tặng. Thật vui vẻ.

Lời cuối cùng, gia đình Andrê Dũng Lạc – Stêphanô Thể xin dâng lên Chúa trong tâm tình cảm tạ : nhờ ơn Chúa, chúng con có được người cha như Đức Cha Phêrô luôn thương yêu và tận tình săn sóc. Chúng con cũng xin cám ơn các cha , các thầy đã tận tình với chúng con, nhờ đó chúng con được đón nhận thêm nhiều ơn dồi dào của Chúa Giêsu Thánh Thể, yêu mến Lời Chúa, yêu mến Mẹ Maria và học biết được nhiều hơn cho kiến thức của mình. Chúng con mong ước những hạt giống mà Đức Cha, các cha, các sơ và các thầy âm thầm gieo vào lòng chúng con sẽ được lớn lên, để giúp ích cho bản thân, gia đình và Giáo Hội.