Trọng kính Đức Cha,

Kính thưa Cha Tổng, Quý Cha Quản hạt và quý Cha,

Trong ngày lãnh nhận Thừa Tác Vụ Linh Mục, Đức Cha hỏi: Con có muốn luôn chu toàn nhiệm vụ của con là cộng tác viên trung tín của hàng Giám Mục trong việc chăn dắt đoàn chiên Chúa theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không ? Con đã trả lời: Thưa con muốn.

Hôm nay, con cũng đã lập lại lời hứa ấy để thể hiện lòng vâng phục của con trong mọi quyết định mà Đức Cha muốn con thực hiện, để chu toàn với hết khả năng hạn hẹp của con.

Con kính xinQuý Cha Quản hạt và Quý Cha tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho con trong sứ vụ mới mà con được trao phó hôm nay.

Kính thưa ông bà anh chị em giáo xứ Tu Tra,

Đức Cha Ancel đã viết về Linh mục như sau: “Muốn hiểu các Linh mục, phải nhìn vào Giám Mục, muốn hiểu các Giám mục, phải nhìn vào các Tông Đồ, muốn hiểu các Tông Đồ, phải nhìn vào Đức Kitô là Đấng sáng lập và cứu chuộc Hội Thánh”. Tôi xin mượn ý tưởng của Đức Cha Ancel để thân thưa với anh chị em rằng: muốn hiểu các LM Quản xứ phục vụ anh chị em thế nào, hãy nhìn vào Đức Giám Mục, muốn hiểu các LM Quản xứ yêu thương anh chị em thế nào, hãy nhìn vào Đức Giám Mục… Bởi vì Đức Giám Mục mới là Chủ Chăn đích thực của anh chị em. Với cái nhìn đó, anh chị em dù có thấy LM Quản xứ là một con người đầy khuyết điểm, thì trong lòng Giáo Hội, và trong lòng Giáo phận, Đức Giám Mục vẫn thể hiện được tình thương yêu và sự quan tâm chăm sóc đến từng người trong anh chị em, qua LM Quản xứ. Vậy chúng ta hãy nhớ lời căn dặn của Đức Cha: Tu Tra đã có ngôi nhà thờ rồi, thì bây giờ hãy làm cho nhà thờ Tu Tra sống động. Ước mong giáo xứ Tu Tra chúng ta từ đây sẽ nỗ lực thực hiện ý muốn của Đức Cha, để vùng đất truyền giáo Tu Tra này được nhiều người nhận biết Chúa qua cách sống đạo của chúng ta.

Tôi cũng xin quý anh chị em giáo xứ Thượng Thanh, giáo xứ Lán Tranh đã vì tình thương mến, đón nhận tôi trong thời gian tôi phục vụ anh chị em, xin hãy tiếp tục giữ mãi tình thương mến ấy, để chúng ta cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong tình thương mến của chúng ta.

Để có được một giáo xứ Tu Tra như hôm nay, chúng ta ghi ơn Đức Cố Giám Mục Bartôlômêô, các cha các thầy dòng Phanxicô, các cha đã dày công vun xới cho mảnh đất Tu Tra ngày hôm nay sinh hoa kết quả, mà Cha Quản Xứ Suối Thông là người dày công xây đắp. Chúng ta xin Chúa, một khi đã giơ tay đón nhận hồng ân, thì cũng biết phải sống thế nào để đền đáp cho cân xứng.

Bartôlômêô Nguyễn Văn Gioan