Hôm nay ngày 09 tháng 6 năm 2005, Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt đạt đến một mốc lịch sử quan trọng: 50 năm hiện diện và phục vụ tại Giáo Phận Đàlạt.
Để tổ chức biến cố quan trọng này, Hội Dòng, với sự khuyến khích và nâng đỡ của Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo Phận, Cha Tổng Đại Diện Giuse Võ Đức Minh cùng với Quý Cha trong Giáo Phận, cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn và Nghi Thức Tuyên Khấn Vĩnh Viễn cho 20 chi em tại Nhà Thờ Chính Toà Đà Lạt.
Sau tuần tĩnh tâm năm, kết thúc vào chiều ngày 07 tháng 6, tất cả Hội Dòng, chị em tấp nập kẻ trước người sau di chuyển lên Đàlạt để cử hành kỷ niệm quan trọng này. Sáng ngày 08 tháng 6, 20 Ứng Sinh Vĩnh Khấn, ca đoàn Hội Dòng, các chị trong ban phụng vụ, chưng bông, tiếp tân… lên Nhà Thờ Chính Toà trước để chuẩn bị cho ngày lễ. Sáng sớm ngày 09 tháng 6, các chị em còn lại từ các cộng đoàn bắt đầu khởi hành và đã có mặt đầy đủ tại Nhà Thờ Chính Toà.
Thật lạ lùng, ngày mồng 8, trời đổ mưa nặng hạt cả ngày, nhưng qua ngày mồng 9, trời bỗng ngừng mưa cho tới khi mọi sự được thu xếp gọn gàng, và mọi người đã trở về nhà thì mưa lại bắt đầu nặng hạt xuống. Tất cả đều là hồng ân của Chúa ! Chúng con xin tạ ơn Chúa muôn đời !
Mặc dù có rất nhiều phức tạp và khó khăn vì tổ chức lễ ở xa nhà, nhưng chị em đều hăng hái vui vẻ, khắc phục tất cả những giới hạn về tinh thần cũng như vật chất, để dâng lên Thiên Chúa tấm lòng tri ân về muôn vàn hồng ân Ngài đã ban, và vẫn còn tiếp tục đổ tràn xuống trên Hội Dòng.
Thánh Lễ Tạ Ơn do Đức Cha Phêrô chủ sự với khoảng 90 linh mục trong và ngoài Giáo phận đồng tế với Ngài. Thánh Lễ được diễn ra trong bầu khí rất sốt sắng, cảm động và trang nghiêm, với sự tham dự đông đảo của các Tu sĩ nam nữ, quý khách, thân nhân và ân nhân xa gần. Đặc biệt là có sự tham dự rất tích cực của đông đảo anh chị em Dân Tộc trong Giáo phận.
Trong bài giảng Thánh Lễ, Đức Cha chia sẻ với Hội Dòng cũng như toàn thể Cộng Đoàn về hồng ân của Thiên Chúa qua biến cố quan trọng này. Ngài nói :
“Biến cố ngày hôm nay trước hết là việc Thiên Chúa kêu gọi con người để sống thân mật với Chúa và bước đi theo Người ; hôm nay cũng là một biến cố hồng ân : 50 năm Hội Dòng hiện diện và phục vụ trong Giáo Phận Đàlạt. Trải qua 50 năm, Hội Dòng đã cảm nghiệm được Tình Yêu Thiên Chúa đổ xuống trên Hội Dòng như thế nào ! Ý thức được hồng ân của Thiên Chúa, Hội Dòng đã đáp trả lại ; và sự đáp trả này chính là việc Khấn Dòng và tuyên khấn Ba Lời Khuyên Phúc Âm. Ba Lời Khấn giúp chị em đảm nhận một linh đạo mới, một lối sống mới.”
Đức Cha cũng khuyên nhủ chị em hãy quan tâm đến đời sống nội tâm, đó phải là điều chính yếu trong những ưu tư của chị em về Đời Sống Tu Trì.
Sau Thánh Lễ là tiệc liên hoan với một vài tiết mục góp vui nho nhỏ. Mặc dù đông đảo nhưng mang một bầu khí thật thân tình và vui vẻ. Mọi người ra về mang trong mình một tâm tình huynh đệ chân thành và tâm tư hiệp thông của anh chị em trong cùng một đại gia đình Giáo phận và Giáo Hội.
Cũng từ Nhà Thờ Chính Toà, chị em ở các cộng đoàn lại chia tay nhau trở về nhiệm sở để tiếp tục công việc phục vụ tại các giáo xứ và các điểm truyền giáo, với một tinh thần hân hoan phấn khởi hơn : Nguyện cùng nhau sát cánh chung vai xây dựng Giáo phận, Giáo Hội, và hăng say gieo rắc Tin Mừng đến cho mọi người.
Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa muôn muôn lời tạ ơn !
“Giờ đây đã năm mươi năm rồi
Thời gian qua rất nhanh,
Hồng ân Chúa như mưa tuôn dư đầy.
Con lấy gì báo ân
con chỉ là người tôi tớ vô dụng”.









