9g30 ngày 22/08/2005 Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn Giám Mục Giáo Phận đã cùng 45 linh mục giáo phận và ngoài giáo phận đồng tế LỄ TẠ ƠN KIM KHÁNH của giáo xứ Tân Hóa. Được biết 50 năm trước đây, chính ngày Lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Bà Maria (nay là Lễ Trinh Nữ Vương), Cha Cố Phaolô Đỗ Ngọc Bảo cùng với hơn 50 gia đình gốc Thái Yên, Kiến An, Thượng Chiểu (thuộc Thanh Hóa), từ Ba Bèo (Long Định) lên vùng đất này, đã dâng Thánh Lễ đầu tiên tại đây, để dâng công cuộc định cư cho Đức Mẹ.
Hiện diện trong Thánh Lễ ngoài giáo dân trong giáo xứ (hiện nay đã trên 5000) còn có giáo dân 3 họ đạo trực thuộc : Bờ Đơ, Lê văn Phụng, Lộc An, nâng tổng số giáo dân trực thuộc trên 15.000). Cũng có rất đông tu sỹ nam nữ, linh mục, chủng sinh gốc Tân Hóa tham dự. Ngoài ra còn có các ân nhân, thân nhân của giáo xứ. Số người tham dự trên 2000 người.
Thánh Lễ này cũng là kỷ niệm 5 năm cung hiến ngôi nhà thờ hiện nay của Giáo Xứ.
Trong bài giảng lễ, từ những bài kinh thánh, Đức Cha cho thấy sự sang trọng, uy nghi của đền thờ là điều phải lẽ, nhưng không phải là trọng tâm, vì qua những đền thờ bằng gỗ đá, Chúa muốn xây dựng đền thánh nội tâm con dân Chúa. Đức Maria dù dưới tước hiệu nào (Trái Tim Vẹn Sạch, hay Nữ Vương, hay Hồn Xác lên trời) cũng chính là hình ảnh đền thánh thiêng liêng ấy. Từ đó Đức Cha kêu gọi giáo xứ trong dịp kỷ niệm 5 năm cung hiến nhà thờ giáo xứ và 50 năm hiện diện trên giải đất núi đồi này, hãy tiếp gót chân hy sinh và gian khổ của lớp người đầu tiên, để xây dựng giáo xứ ngày một xứng hợp với hồng ân của Chúa.
Và để đáp lại thịnh tình của Giáo









