Ngày 30/10/2009 là một ngày đáng ghi nhớ đối với Giáo xứ Tân Hoá.
Từ sáng sớm, Cha Quản xứ cùng với Ban Phần việc, lên giáo xứ Tân Phú, Di Linh đón hai Cha mới Giuse Nguyễn Minh Cường và Phaolô K’Brêh, là 2 tân Phụ Tá của Cha xứ Tân Hoá.
Đến 9 giờ là Thánh Lễ tạ ơn.
Mở đầu Thánh Lễ, Cha quản xứ nói lên những tâm tình mà hôm nay, quí Cha cùng cộng đoàn Tân Hoá dâng lên Thiên Chúa. Từ ngày lập xứ, hơn 54 năm nay, giáo xứ Tân Hoá không bao giớ vắng bóng Chủ Chăn. Khởi đầu là Cha Cố Phaolô Đỗ Ngọc Bảo, rồi đến Cha Cố Alphongsô Trần Khánh Thành, và hiện nay là Cha Đaminh. Đồng thời cũng có những Cha Phụ tá và các Thày giúp xứ được cử đến để phục vụ Giáo xứ. Cha nguyên Phụ tá, Đaminh Nguyễn văn Mạnh, sau hơn 6 năm du học ở Rôma, đã trở về giáo phận và hôm nay cũng hiện diện trong Thánh Lễ này. Cha phó Martinô Bùi đức Thịnh mới rời xứ hơn một tháng nay (14/9/09), Cha Giuse Dương Chí Đạt, sau 5 năm rưỡi phục vụ Giáo xứ, hôm nay được cử về nhiệm sở mới Lạc Viên, và thay thế là 2 Cha Mới.

Cha Giuse Cường trước đây là người đã giúp xứ Tân Hoá, năm 1993-1995, ngày mà Cha Đaminh mới về nhận xứ, hôm nay, sau khi thụ phong, lại được cử về làm phụ tá….( cũng như Cha Đaminh, năm 1973 về giúp xứ thời Cha Cố Phaolô, rồi năm 1993 về làm Quản xứ).
Cha Đaminh Mạnh, Cha Giuse Đạt về Tân Hoá ngay sau khi thụ phong, thì hôm nay, 2 cha mới Giuse Cường Và Phaolô B’rêh cũng khởi đầu sứ vụ Linh Mục tại Tân Hoá. Các Thày giúp xứ, chỉ tính sau 1975, đã và đang dần tiến bước lên chức LM: Giuse Tài, Giuse Cường, Giuse Long, Antôn Cung, Đaminh Lam, Đaminh Sỹ, Giuse Huy, …….

Ơn Chúa, nhờ sự bầu cử của Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, luôn luôn đổ tràn trên giáo xứ, và vì thế cộng đoàn giáo xứ hết lòng khiêm nhường tạ ơn Chúa. ” Hãy đi và loan tin cho mọi người biết những điều Chúa đã làm..” (Mc.5, 18-20) như bài Tin Mừng đọc trong Thánh Lễ Tạ Ơn này.
Lời Thánh ca Ca đoàn hát hôm nay, : ” Chúa ơi, tình Ngài Cao như Thái sơn, chứa chan bao tình mến thương.” như thấm vào tận tâm can mỗi người, cộng đoàn giáo xứ Tân Hoá, các Tu sĩ, cũng như các thân nhân của Cha Giuse Đạt, Giuse Cường và Phaolô K’Brêh.
Cộng đoàn Tân Hoá hân hoan vui mừng đón 2 Cha Phụ Tá mới và đồng thời cũng quyến luyến chia tay Cha phó Giuse.
Nhưng như lời tâm sự của Cha Quản xứ, việc đến rồi đi, đi rồi lại đến… là chuyện thường tình của các Linh Mục.Cuộc đời của các Linh Mục là như Chúa Giêsu : ” Ta còn phải đi đến với những Thành khác nữa…”(Lc. 4, 43)

Sau bữa cơm trưa thân mật chào đón 2 Cha mới và chia tay Cha Giuse, Đại diện giáo xứ cùng Cha Quản xứ, và 2 cha phụ tá mới, tiễn đưa Cha Giuse về Lạc Viên, nơi Ngaì sẽ cùng với Cha Phaolô Phạm Công Phương coi sóc hơn 5000 tín hữu, trong đó có Giáo họ Diom với hơn 50% là người Dân Tộc Churu.
Trước khi đến Lạc Viên, phái đoàn Tân Hoá cùng các Thân nhân của quí Cha ghé thăm Nhà Nguyện Diom, mới được khánh thành và cung hiến gần 1 năm nay (15/12/2008). Nhà Nguyện này toạ lạc ở bờ Nam sông Đanhim, cách Lạc Viên hơn 7 km.
Sau đó, phái đoàn đến nhà xứ Lạc viên, với sự tiếp đón ân cần của Cha xứ cùng đại diện Giáo dân cũng như đón nhận Cha Phụ tá mới, thật hân hoan vui mừng.
Tất cả là Hồng Ân Thiên Chúa.
” Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người”
” Hãy đi và loan tin cho mọi người biết những điều Chúa đã làm….”
Bá Trí









