Sáng ngày 01/07/2011 Tân Linh mục Phaolô K’ Nhoang đã dâng thánh lễ tạ ơn tại Nhà thờ Giáo sở B’Sumrăc, Giáo hạt Bảo Lộc. Về dâng thánh lễ đồng tế có Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Cha Phaolô Lê Đức Huân – Tổng Đại diện, Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên – Quản hạt Bảo Lộc, cùng một số quý cha trong và ngoài giáo hạt.

Năm 1999 một mốc dấu quan trọng trong cuộc đời của cha Phaolô, khi đó Nhà thờ Giáo sở B’Sumrăc còn là một nhà nguyện nhỏ đơn sơ được làm bằng cây rừng và tôn theo hình cánh gà, mỗi khi dâng Thánh lễ thì mở ra, còn khi nào không có Thánh lễ thì gập lại như cánh gà. Cũng vào năm này ông cố Phanxicô savie K’ Nỡl qua đời, đây thật sự là một khó khăn lớn cho cha Phaolô khi chỉ còn mình người mẹ già và anh em. Nhưng cha đã cố gắng và nhờ có sự động viên từ gia đình để theo ơn gọi Linh mục.

Năm 2001-2002 vào nhà tập ở nhà Dòng Chúa Cứu Thế – Sàigòn. Ngày 24/06/2004 thì cha được khấn lần đầu và khấn trọn vào ngày 27/06/2008. Cha lãnh nhận chức Phó tế ngày 28/08/2010. Và lãnh nhận thiên chức linh mục ngày 28/06/2011 tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Sài gòn.

Để có được như ngày hôm nay Cha Phaolô phải vượt qua nhiều khó khăn trong học tập và sinh hoạt. Đặc biệt có tấm lòng nhân hậu của bà cố Anna Ka Sào đã âm thầm chịu đựng cầu nguyện và dâng con cho Chúa để sinh lợi cho người khác.

Cha Phalô là người con thứ hai trong Giáo sở Bsumrăc, là người con thứ sáu của Giáo phận Dalat là người dân tộc Thượng được lãnh nhận Thiên chức Linh Mục. Cha Phaolô cũng là người dân tộc thiểu số đầu tiên làm linh mục ở dòng Chúa Cứu Thế.

Vì đây là thánh lễ tạ ơn thứ hai của Giáo sở nên mọi thành phần trong giáo sở đã chuẩn bị tốt mọi thứ.

Giáo sở B’Sumrăc tuy nhỏ nhưng Hồng ân Ơn gọi thì lại rất lớn, Giáo sở tính đến hôm nay đã có 2 linh mục là cha Phêrô K’Cheoh, và cha Phaolô K’ Nhoang. Ngoài ra còn có một thầy đang tu học tại dòng Dobosco Đà Lạt, một ứng sinh đang theo học tại đại chủng viện Sinmon Hòa Đà Lạt, và một số bạn nữ đang tìm hiểu ơn gọi tại một số cộng đoàn cũng là con của Giáo sở B’sumrăc.

Trong lời cảm tạ Thiên Chúa, cũng xin mọi người luôn cầu nguyện cho Giáo sở B’sumrăc được sống và phát triển trong bình an và tình yêu thương của Người.

K’Ches