Hòa chung niềm vui với tất cả Thiếu Nhi Việt Nam, đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Tân Hóa đã tổ chức ngày lễ cầu cho Nhi Đồng và phát quà, múa lân vui Tết Trung Thu.
Từ một tuần trước, đội lân đã đi múa ở các giáo khu trong giáo xứ, lôi kéo không những trẻ em mà cả người lớn theo tiếng trống “cắc tùng tùng”, từ xóm này qua xóm kia, cùng với tiếng reo vui rộn rã.
Thời tiết năm nay tương đối tốt, đặc biệt buổi chiều ngày Trung Thu. Rất nhiều trẻ thơ được các phụ huynh bế trên tay, vừa muốn xem lân, nhưng lại vừa sợ ông Địa, tiếng cười hòa xen tiếng la sợ hãi… tạo nên bầu khí tưng bừng. 
Đúng là ngày hội của trẻ thơ, trong năm không có ngày nào vui bằng, và cũng không có tuổi nào dễ thương, dễ mến như tuổi thơ, xứng đáng được Chúa chúc lành và trọng thưởng: “Ai không hóa nên giống như những trẻ thơ này, sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt.18,3).
Bá Trí









