Đó cũng là chủ đề hội chợ xuân mà các anh chị trong nhóm Giấc Mơ Việt mang đến cho các em thiếu nhi Giáo xứ B’Sumrăc trong những ngày đầu năm mới tết Bính Thân 2016.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, tết cổ truyền sẽ đến. Tết mà mọi người dân đất Việt đều mong đợi, bởi trong thời gian này mọi người được nghỉ ngơi, gặp gỡ người thân, gia đình sum họp sau những ngày tháng vất vả ngược xuôi chạy theo dòng đời lo cho cuộc sống. Nhưng tại Giáo xứ B’Sumrăc, không khí tưng bừng rộn rã của mùa xuân đã đến sớm hơn với các em thiếu nhi của giáo xứ, vì các em được vui chơi hội chợ xuân do các anh chị trong nhóm Giấc Mơ Việt tổ chức, hội chợ không dành riêng cho các em thiếu nhi không thôi mà còn cho cả người lớn.

Đúng như cái tên gọi của nhóm Giấc Mơ Việt. Tất cả thành viên trong nhóm không cùng một nơi, có người ở Nha Trang – Khánh Hòa, có người ở Sài Gòn. Các anh chị cũng không cùng chung tín ngưỡng. Nhưng tất cả có chung một ước mơ, mục đích… đó là mang đến những điều tốt đẹp cho dân Việt, đặc biệt là các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng sâu, vùng xa. Vì lẽ đó, giờ đây các anh chị đến với Giáo xứ B’Sumrăc mang niềm vui Tết đến cho các em thiếu nhi và tất cả mọi người nơi đây. Những giai điệu tưng bừng của bài hát chào mừng năm mới bao trùm cả khuôn viên giáo xứ tạo nên một không khí rộn rã, tấp nập không kém phần vui nhộn. Để được vui chơi hội chợ tất cả sẽ phải trả tiền mua vé, chỉ với 1 nghìn đồng các em sẽ có cơ hội mua được một chiếc áo hay cái quần cũng có thể là một đôi giầy… mà ở chợ không thể mua được vì giá chợ có thể từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn. Còn những em không có tiền mà muốn có quà, các em vẫn có quà bằng cách các em sẽ trả lời những câu hỏi mà anh chị đưa ra, các em cũng có thể tham gia gian hàng tô màu nhận quà. Điều đó giúp các em biết tự mình vươn lên không phụ thuộc. Còn tất cả thành viên trong nhóm Giấc Mơ Việt, mỗi chuyến đi là một chuyến phiêu lưu đầy thú vị. Như lời chia sẻ của chị trưởng nhóm, không đơn thuần là trao quà cho các em rồi xong nhưng còn mục đích giúp các em nhận ra tự bản thân các em cũng phải biết cho đi. Điều đó mang lại cho mọi thành viên trong nhóm sự bình yên và hạnh phúc.

Đồng hành cùng với nhóm Giấc Mơ Việt còn có nhóm Bác Ái Phục Vụ đến từ Sài Gòn, cũng như nhóm Giấc Mơ Việt các thành viên trong nhóm Bác Ái Phục Vụ cũng không cùng tôn giáo nhưng tất cả lại có chung sự đồng cảm chia sẻ với những cảnh đời cơ cực, vất vả như tôn chỉ của nhóm: “ Yêu Thương Để Phục Vụ”. Hôm nay khi đến với Giáo xứ B’Sumrăc, nhóm đã trao ban thứ mình có cho những gia đình nghèo, người già neo đơn những bao gạo, thùng mì, dầu ăn… để bà con nơi đây cũng có chút ít vật chất và không khí chào đón năm mới đang đến gần. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói cánh cửa của Lòng Thương Xót Chúa luôn luôn mở rộng cho tất cả mọi người. Hôm nay đây tất cả các thành viên trong nhóm Giấc Mơ Việt cũng như nhóm Bác Ái Phục Vụ đã mở rộng trái tim mình ra để trao ban những thứ mình có cho những anh chị em kém may mắn hơn mình để tất cả đều cảm thấy hạnh phúc và được yêu thương.

Xin cảm ơn tất cả những vị ân nhân vì lòng quảng đại và sự yêu thương đã mang đến cho Giáo xứ chúng con không khí của mùa xuân, tình yêu thương sẻ chia. Xin Chúa luôn đồng hành và gìn giữ tất cả mọi người.

K’Ches