Ngày 1/11, Hội Thánh mừng kính các Thánh Nam Nữ trên Trời. Ngày 2/11 và cả tháng, Hội Thánh tưởng nhớ cách đặc biệt và cầu nguyện cho các Linh hồn trong Luyện ngục.

Các tín hữu tuyên xưng trong kinh Tin kính: “Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.” Đó là Đức Tin Công Giáo, đó là Đức tin Tông Truyền.

Cử hành Thánh Lễ cầu cho Linh hồn các Tín hữu đã qua đời không những là nghĩa vụ của người còn sống đối với kẻ chết, mà còn là tuyên xưng Đức Tin của mình. Hơn thế nữa, việc đó giúp cho các Tín hữu khi suy nghĩ về sự chết và kẻ chết, họ nhìn lại cuộc sống mình, để sống cho phù hợp với Lời Chúa dạy trong Tin Mừng.

Các Thánh trên Trời là Hội Thánh khải hoàn. “Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt và tẩy áo trắng trong Máu Con Chiên” (Kh.7,14). Các Linh hồn trong luyện ngục là Hội Thánh đau khổ. Họ đang được “thanh tẩy trong Sự Chết của Đức Kitô để sẽ được Phục Sinh với Người” (Rm 6, 4-5)

Các tín hữu được mời gọi cách đặc biệt trong năm Đức Tin là sống Đức Ái. Bởi vì “những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi làm cho chính Ta.”(Mt 25,40) và “người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thày, là anh em yêu thương nhau” (Ga.13,35)

Sống Mầu nhiệm hiệp thông, các Giáo xứ cử hành Thánh Lễ, viếng nghĩa trang, nhường ân xá cho các Linh hồn trong Luyện ngục cũng như sống chan hòa bác ái với mọi người. Đó cũng chính là cách để mỗi người chuẩn bị hành trang cho mình trên đường về đời sau.

Ban truyền thông  Giáo hạt Bảo Lộc xin gởi hình ảnh các Giáo xứ cử hành ngày lễ Cầu cho các Linh hồn tháng 11 năm 2012.

GX CÁT TIÊN

GX THANH XÁ

GX BẢO LỘC

GX THÁNH MẪU

GX THÁNH TÂM – LỘC TIẾN

GX TÂN BÙI

GX GIOAN

GX TÂN HÓA

GX B’DƠR

GX LỘC AN

GX TÂN HÀ

Bình Đông – Hồng Tinh – Huy Cận – Nguyễn Thiện – Quốc Hùng – Minh Thụy – Xuân Cường – Bá Trí