Bước qua tháng 5, là chúng ta cũng vừa bước sang tuần đầu tiên của tháng hoa. Tháng mà mỗi người chúng ta đều háo hức tìm những bông hoa đẹp nhất dâng cho Mẹ. đó không chỉ là những bông hoa vật chất bình thường, mà còn là những lời ăn tiếng nói, việc làm thánh thiện, sốt sáng cầu nguyện và lần hạt mân côi hằng ngày,…..
Giáo xứ Minh Rồng đã được cha xứ chia thành 5 giáo khu, và dâng hoa cho mỗi tuần. Trong tuần đầu tiên của tháng hoa, Từ sáng sớm, các em thiếu nhi thuộc giáo khu Vô Nhiễm đã thức dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị tiến dâng hoa lên Mẹ. Đầu tóc gọn gàng sạch sẽ cùng trang phục truyền thống là nhũng tấm dệt thổ cẩm vô cùng độc đáo của ông bà ta.. Mang tâm tình yêu mến và thờ lạy, các em đã sốt sáng và trang nghiêm dâng lên mẹ những đóa hoa tươi và tâm hồn trong sáng của các em cùng với những hy sinh tập luyện bao tháng ngày của anh chị giáo lý viên. Cộng đoàn cũng đã có mặt đông đảo và tôn nghiêm để hiệp nhất cùng các em.
Trong tháng hoa này. Xin Đức Mẹ luôn che chở, đồng hành và ban ơn lành cho chúng con, để chúng con được bình an trong Chúa. Và chúng con có lòng yêu mến Chúa và Đức mẹ hơn…

Văn Sáng – Pluys Key








