Nhắc đến tháng năm, ai trong chúng ta cũng nghĩ đến ngày của Mẹ (Chúa nhật thứ 2 của tháng năm), ngày bày tỏ tình yêu dành cho người mẹ sinh thành dưỡng dục . Nhưng người Kitô hữu còn có một người người Mẹ tuyệt vời hơn gấp bội. Đó chính là Đức Trinh Nữ Maria.
Tháng năm là tháng hoa, tháng mà Giáo hội dành riêng để kính Đức Trinh Nữ Maria. Có phải vì nguồn gốc của tháng hoa này bắt nguồn từ phương Tây, hay vì số “5” ở đây trùng với Năm Mầu Nhiệm Vui, Năm Mầu Nhiệm Thương, Năm Mầu Nhiệm Mừng và Năm Mầu Nhiệm Sáng… Điều này thực sự không quan trọng. Điều quan trọng là mỗi người trong chúng ta phải là một bông hoa biết Yêu thương, bông hoa của Hy sinh, bông hoa tình Bác Ái, bông hoa biết Lắng nghe…
Giáo xứ Đambri được sự động viên của Cha quản xứ Giuse Phan Đào Thục, các Giới, các Hội đoàn đã có những buổi dâng hoa thật sâu sắc và ý nghĩa.
Điều sâu sắc và ý nghĩa ở đây nằm trong bối cảnh của giờ Chầu Thánh Thể tối thứ tư hàng tuần, càng làm cho buổi dâng hoa thêm phần thánh thiện và trang nghiêm.
Giới Thiếu Nhi với 40 em nam nữ được ưu tiên dâng hoa tuần đầu, sau đó là Giới Hiền Mẫu. Tuần thứ 3 là nhóm dâng hoa Dân tộc với 150 người. Tuần thứ tư là Giã Hoa gồm 3 đội dâng hoa.
Các đội dâng hoa đã chuẩn bị thật kỹ càng, trong không khí trang nghiêm của giờ Chầu Thánh Thể, hòa mình vào hương thơm của hoa, của ánh nến và của khói hương, tâm hồn của mỗi người như trở nên bình an và thánh thiện. Hy vọng rằng sau những giây phút lắng lọng đó. Tình yêu của chúng dành cho Đức Trinh Nữ Maria càng vững mạnh, trở nên chúng tá của Đức Kitô trong công cuộc rao giang tin mừng cho muôn dân.
Philiphe Minh Nhật – Minh Nhật, Thành Trung









