Những tâm tình của Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo phận dâng lên Đức Mẹ, đã kết thúc tháng Hoa, tháng kính Đức Mẹ tại Giáo xứ Chánh Tòa, tại Giáo Hạt Đà Lạt và trong toàn Giáo phận Đà Lạt. Đây là một truyền thống đạo đức hết sức tốt đẹp, đã lưu truyền qua nhiều thế hệ cho đến ngày nay.
Trước đó, Đức Cha Phêrô và 16 Linh mục đã dâng thánh lễ thật sốt sắng cùng với cộng đoàn Giáo xứ nhân ngày lễ Đức Mẹ đi thăm viếng bà Isave.
Trong tháng mà Giáo hội dành đặc biệt để kính Đức Mẹ, mỗi ngày tại nhà thờ, trước Thánh lễ đều có giờ kinh dâng Đức Mẹ. Mỗi buổi tối tại các Giáo khu, đều có giờ kinh tại từng gia đình. Mỗi chiều Chúa Nhật, có các Giáo khu thay mặt cho Giáo xứ để dâng hoa lên Đức Mẹ. Đặc biệt mỗi tối thứ Bảy, cha Sở Phaolô đã tổ chức giờ kinh Khấn Đức Mẹ tại Đài Đức Mẹ Fatima cho mọi người, mọi giới … Nhưng trên hết là tấm lòng của những người con dâng lên cho Mẹ thân yêu của mình không chỉ trong tháng Năm này, nhưng là trong cả cuộc đời.
Trong lời đầu Thánh lễ và trong bài giảng lễ hôm nay, Đức Cha đã chia sẻ nhiều tâm tình thật đơn sơ. Đức Cha cho thấy qua những biến cố trong cuộc đời, nếu biết nhìn ra tình thương yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa, thì mỗi người sẽ đón nhận được muôn vàn hồng ân của Ngài. Đức Cha nhấn mạnh: trong mọi trạng huống của cuộc đời, không có điều gì nằm ngoài Thánh Ý của Thiên Chúa. Nhưng quan trọng nhất và là trọng tâm của ngày lễ hôm nay là: ” Qua Đức Mẹ, Thiên Chúa đã đến ở giữa loài người, đã sống như con người để ở giữa chúng ta. Nhiều khi trong thân phận bé nhỏ, đau yếu, tội lỗi, chúng ta không dám mơ tưởng, không dám nghĩ rằng Chúa đã thật sự chia sẻ cuộc xống này, Ngài thật sự vẫn luôn ở giữa chúng ta… Thì ngày lễ hôm nay là dấu chỉ nhắc rằng càng bé nhỏ, càng thấp hèn, càng yếu đuối Thiên Chúa lại càng nhớ đến, càng gần gũi và cần đến ở giữa chúng ta”.
Và Đức Cha cũng khuyê nhủ, mời gọi cộng đoàn: “Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, chúng ta tin tưởng luôn có Chúa trong cuộc sống, tin tưởng trong mọi biến cố không nằm ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa. Để như Đức Mẹ, chúng ta đón nhận, phó thác và ngợi khen tình yêu của Thiên Chúa”.
Sau khi kiệu cung nghinh Đức Mẹ bên trong nhà thờ (cuộc kiệu Đức Mẹ bên ngoài nhà thờ không thực hiện được vì trời mưa quá to), thay mặt cho tất cả cộng đoàn, những lời nguyện tha thiết được Đức Cha Phêrô dâng lên Đức Mẹ, những lời nguyện xin của những người con còn nhiều lo toan vất vả trong cuộc sống; còn lần bước trong cuộc đời nhiều gian nan, chông gai, thử thách. Nhưng ” chúng con ao ước rằng, một tháng dâng cho Mẹ để lòng yêu mến Mẹ thấm sâu vào tâm hồn và con tim của chúng con, để bất cứ ở nơi nào, bất cứ trong hoàn cảnh nào, chúng con vẫn hiểu được chúng con có Mẹ”. Cậy trông và nhìn vào chính mẫu gương của Đức Mẹ để: ” Xin Mẹ cầu bầu cho chúng con luôn sống trong niềm vui và hy vọng đã được Chúa yêu thương và cứu độ. Trong cuộc đời này, trong cuộc sống này, dường như tất cả chỉ làm cho chúng con phải buồn phiền thất vọng. Thất vọng về con người và cũng thất vọng về chính bản thân mình. Xin Mẹ soi chiếu ánh sáng phục sinh của con Mẹ trong cuộc đời của chúng con, để chúng con luôn đi trong ánh sáng phục sinh, biết rằng Đức Kitô đã sống lại và Ngài ở mãi với chúng con, không bao giờ Ngài xa cách chúng con”.
Dù cơn mưa còn kéo dài sau thánh lễ, nhưng chắc chắn niềm vui và những gì được đón nhận qua Thánh lễ hôm nay, giúp mỗi người trở về với cuộc sống thướng nhật trong tin yêu và phó thác, để cùng mang Chúa đến với những ai đang mong chờ Ngài.









