Đã thành truyền thống, cứ vào chiều ngày 1/11 hằng năm, giáo xứ Thánh Mẫu- Đà Lạt tổ chức thánh lễ cầu cho các linh hồn đã qua đời tại nghĩa trang giáo xứ.
Năm nay ngoài cha quản xứ Gioan Phan Công Chuyển chủ tế còn có Cha Phi Khanh Vương Đình Khởi (dòng Phanxico) và Cha Đa Minh Nguyễn Quốc Việt (Quản lý Đại chủng viện Minh Hòa) cùng đồng tế.

Đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ, đặc biệt có các em thiếu nhi giáo xứ Hà Đông (trước đây thuộc giáo xứ Thánh Mẫu), được các thầy và anh chị Giảng viên giáo lý hướng dẫn đến nghĩa trang sốt sắng tham dự thánh lễ. Dịp này, nhiều người gốc Thánh Mẫu ở xa cũng sắp xếp thời gian về đứng bên phần mộ của tổ tin, ông bà, cha mẹ tham dự thánh lễ.
Trên các phần mộ nghi ngút hương khói và hoa tươi cho thấy tấm lòng hiếu thảo của những người con đối với ông bà, cha mẹ và người thân đã ra đi trước.
Trước đó, các anh chị Giảng viên giáo lý hướng dẫn các em thiếu nhi đến viếng phần mộ của Cha cố Phê rô- Maria Mạnh Trọng Bích (người khai sinh và là cha quản xứ tiên khởi của giáo xứ cách đây tròn 60 năm), cùng các phần một của một số linh mục trong giáo hạt được an táng trên Đồi Thánh Mẫu rợp bóng thông xanh. Anh Trưởng Ban Giáo lý đã nhắc lại công lao của Cha cố Phê rô- Maria đối với giáo xứ và công lao của quí cha đối với Hội Thánh.
Cách đây 2 tuần, Cha quản xứ Gioan kêu gọi các gia đình chăm lo phần mộ cho người thân cho xứng đáng; các Giáo khu cử người tham gia cắt cỏ, phát quang Đồi Thánh Mẫu chuẩn bị cho Tháng Linh hồn.
Được biết, lúc 16 giờ chiều Chúa nhật 15.11, đúng ngày giỗ lần thứ 21 của Cha cố Phê rô Maria, giáo xứ sẽ cử hành thánh lễ trên Đồi Thánh Mẫu bên phần mộ các linh mục để tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền bối cha ông đã hy sinh công lao xây dựng giáo xứ.
Đã trở thành truyền thống tốt đẹp, trong Thánh Linh hồn, mỗi chiều Chúa nhật cha quản xứ Gioan đều cử hành thánh lễ tại nghĩa trang giáo xứ lúc 16 giờ.

* Kèm Lá thư gởi Mẹ (tâm tình của một người con giáo xứ Thánh Mẫu tâm tình với Mẹ đã đi xa)
Thông Xanh.
Hữu Huân.









