Tháng 5 – tháng hoa kính Đức Mẹ. Không biết từ bao giờ, truyền thống ấy đã hình thành và nằm sâu trong nếp nghĩ, nếp sống của giáo dân, nhất là trong lòng sùng kính Mẹ Maria. Và hôm nay, Giáo xứ  Lạc Viên quy tụ dưới chân Mẹ uy quyền, từ bi và dịu dàng, như đàn con thơ quây quần bên Mẹ hiền. Âu cũng vì thế mà ai cũng nhớ về Mẹ, luôn tin thờ và tôn sùng mẫu gương Mẹ. Đó là tâm tình của mọi Ki-tô hữu nơi đây, họ chọn Mẹ làm bổn mạng và năng chạy đến cùng Mẹ.

Vào đầu tháng 5, giáo xứ đã tổ chức khai mạc tháng hoa dâng Mẹ tại nhà thờ Lạc Viên và nhà thờ Diom với số lượng người tới  tham dự đông đảo, đủ cho thấy lòng sùng kính của Giáo dân Lạc Viên, Kinh cũng như Thượng. Với giờ kinh chung trước tượng đài, mọi người cùng chiêm ngắm và suy niệm về mẫu gương Mẹ. Sau đó là phần dâng hoa của các em thiếu nhi trong Giáo xứ, các em dâng lên Mẹ từng đóa hoa thơm ngát như tấm lòng ngây thơ, trong sáng,  những lời ca tiếng hát vang vọng mãi trong không gian buổi cầu nguyện như hương trầm bay tới tòa cao.

 

Sau buổi khai mạc tháng hoa, tôi có đôi lời phỏng vấn chị Maria Cao Thị Hồng-phụ trách dâng hoa. Được biết để tỏ lòng sùng kính Mẹ bên cạnh việc đọc kinh lần hạt, dâng hoa đã trở nên một truyền thống của giáo xứ, có được buổi dâng hoa đặc sắc như vậy, chị Hồng và khoảng 30 em thiếu nhi trong giáo xứ đã chuẩn bị trong một tháng, với nỗ lực và sự sáng tạo, chị và các em đã góp phần làm cho buổi cầu nguyện sốt sắng và thành tâm hơn. Ngoài ra, những yếu tố tạo nên đội dâng hoa là trang phục và hoa,  tất cả là do Giáo xứ quyên góp từ các Mạnh Thường Quân phục vụ cho đội dâng hoa. Buổi dâng hoa diễn ra tốt đẹp còn nhờ vào sự cố gắng hết mình của các em thiếu nhi, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết nhưng các em vẫn đến để tập, để dâng lên Mẹ những cử điệu cùng lời ca tiếng hát xen lẫn cùng tràng hoa tươi thắm.

Giáo Họ Diom tuy chưa quen với truyền thống dâng hoa của người Kinh, song các em thiếu nhi trong trang phục truyền thống và mọi người già cả lớn bé lần lượt đến trước tòa Đức Mẹ Banneux dâng từng cành hoa đơn sơ có thể hái được để dâng lên Mẹ.

Trong tháng 5, giáo xứ còn tổ chức các giờ kinh chung tại các khu giáo xóm, tôi có đến tham dự một giờ kinh chung tại giáo khu 2. Tôi cảm nhận được không khí ấm áp gần gũi và thân mật trong buổi kinh hôm ấy, mặc dù thời tiết mưa và se lạnh nhưng mọi người vẫn đến quây quần bên mẫu tượng Maria với những lời kinh quen thuộc của tràng hoa Mân Côi. Tôi tin rằng lời nguyện cầu của mọi người sẽ được chấp nhận nhờ tình thân ái và lòng tin mạnh mẽ như vậy.

Trong tháng 5 này cả thế giới cùng hân hoan mừng “Mother’s day”, ngày Quốc tế các bà mẹ, tâm tình của người Ki-tô hữu đối với Mẹ Maria từ ngàn xưa càng bộc lộ sâu sắc lòng thành kính Đức Mẹ. Giáo xứ Lạc Viên đã giữ vững truyền thống tốt đẹp này và mong muốn tiếp nối cho thế hệ mai sau. Giờ đây, trong tâm trí mỗi giáo dân còn vang vọng lời Mẹ nhủ khuyên: “…hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi…”.

                                                                                                                      Anh Giao – Lạc Viên

Nhóm Cộng tác web Simon Hòa Đà Lạt, hạt Đơn Dương