“Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ”. Lời kinh cầu cùng Thiên Chúa và như lời chào từ biệt của mọi người, xin gửi thân xác Cha Anphongsô Hoàng Để vào lòng đất tại nghĩa trang linh mục Giáo phận Đàlạt, chờ ngày sau hết, được sống lại trong vinh quang Thiên Chúa.
Tin Cha Anphongsô về với Chúa vào sáng thứ hai 29/08/2011 thật bất ngờ. Bất ngờ với Giáo phận Đà Lạt, bất ngờ với Tu Hội Tận Hiến, bất ngờ với Giáo xứ Ninh Loan và những người thân thuộc của ngài.
60 tuổi đời, 30 năm dâng mình cho Thiên Chúa trong Tu Hội Tận Hiến, 5 năm được chọn gọi làm Linh mục của Chúa, gần 2 năm là Quản xứ Ninh Loan. Khi hỏi thăm nhiều người gần gũi, quen biết ngài, tất cả đều nói về cha Anphongsô gói gọn trong mấy chữ: hiền lành, khiêm nhường, vui vẻ và nghèo khó.
8 giờ sáng ngày 01/09/2011, Đức Cha Antôn, hơn 80 linh mục triều và dòng, dâng Thánh Lễ cầu nguyện và tiễn biệt Cha Anphongsô tại Nhà thờ Giáo xứ Ninh Loan thuộc Giáo hạt Đức Trọng. Giáo dân và tu sĩ nhiều Hội Dòng hiện diện thật đông đảo để cùng hiệp lời cầu nguyện cho Cha Anphongsô.
Đức Cha Phêrô, Tổng Giám Mục Hà Nội; Đức Cha Phaolô, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho; Cha Tổng Phụ trách Tu Hội nam Tận Hiến; Chị Tổng Phụ Trách Tu Hội nữ Tận Hiến không hiện diện trong những ngày đau buồn này, cũng đã gửi thư chia buồn hiệp thông với Giáo phận Đàlạt, với Tu Hội Tận Hiến, với Giáo xứ Ninh Loan và bà con thần bằng quyến thuộc của Cha Anphongsô. Điện thư của Đức Tổng Phêrô nói: “Giờ đây Cha Anphongsô gần kề bên Chúa, sẽ cầu bầu cho tất cả chúng ta”.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha Antôn chia sẻ thật thấm thía. Trước cái chết của Chúa Giêsu, các tông đồ không chỉ đau buồn mà còn lo sợ. Nhưng khi Chúa Giêsu Phục sinh và ban Thánh Thần trên các tông đồ, các ngài đã lên đường rao giảng, hy sinh cả mạng sống để loan báo và làm chứng về Đức Kitô Phục sinh.
Một tổ phụ Ađam đã chết, nhưng cái chết này không mang lại lợi ích nào cho chính ông và người khác. Còn cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô đã cứu rỗi và mang lại sự sống cho toàn thể nhân loại mọi thời đại.
Đức Cha nhấn mạnh, cuộc đời này không phải chỉ hiểu là đủ, nhưng còn phải tin. Đức tin là điều gì vượt quá trí hiểu của loài người. Sự chết là một mầu nhiệm, cần phải có đức tin vượt qua được những đau buồn tự nhiên của con người, nhận ra và mừng vui vì chắc chắn Cha Anphongsô đã được gặp Thiên Chúa.
Sau lời cảm tạ của đại diện Giáo xứ Ninh Loan và linh tông, huyết tộc, một lần nữa Đức Cha Antôn có những lời an ủi với cộng đoàn Giáo xứ Ninh Loan, Tu Hội Tận Hiến, ngài đã đặt cha Giuse Nguyễn Cao Nguyên (ICM) là Quản nhiệm Giáo xứ.
Trước khi Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân chủ sự Nghi thức Tiễn Biệt trong sự ngậm ngùi thương tiếc, ca đoàn hai Giáo xứ Ninh Loan và Đà Loan đã từ biệt cha Anphongsô với bài hát “Tiễn biệt người mục tử” thật xúc động và đầy ý nghĩa: “Trọn đời người đã hy sinh cho đoàn chiên, giờ người đã ra đi trong bình yên. Trọn đời người đã hy sinh cho xứ Đạo, từng ngày nhọc lao cao quý cho bao linh hồn”.
Dù phải vượt quãng đường hơn 100km từ Ninh Loan về Bảo Lộc, không quản ngại xa xôi và thời tiết bất thường, nhiều linh mục trong Giáo phận, đặc biệt Giáo hạt Đức Trọng ; nhiều tu sĩ nam nữ, đặc biệt Tu hội Tận Hiến; nhiều bà con giáo dân, đặc biệt giáo dân kinh và dân tộc của Giáo xứ Ninh Loan đã cùng đưa tiễn Cha Anphongsô đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Cha Fx. Nguyễn Văn Hoàng – Tổng Đại diện Tu hội Tận Hiến – chủ sự Nghi thức An Táng và hạ huyệt.
Xin từ biệt và xin cha cầu bầu cùng Chúa cho mọi người, hẹn ngày gặp lại nhau trong Nước Trời.
Khải Linh









