3 Giám  Mục, 1 Viện phụ, hơn 100 Linh mục trong và ngoài Giáo phận, đông đảo tu sĩ và bà con giáo dân cùng hiện diện tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Mẫu (hạt Bảo Lộc) trong Thánh lễ An táng cha cố Luy Phạm văn Nhượng, đã nói lên phần nào lòng yêu mến của mọi người dành cho cha.

Thật vậy, qua lời Cha Giuse, Hạt Trưởng hạt Bảo Lộc, người ta nhận ra rằng không phải chỉ hôm nay, nhưng từ lúc bệnh tình của ngài xấu đi cách đây hơn 3 tháng, mọi người trong Đạo cũng như ngoài đời, đã bày tỏ sự quan tâm, lòng yêu mến đối với ngài.

Hơn thế nữa, những tâm tình đầu Thánh lễ của Đức Cha Phêrô gợi lên trong tâm trí mọi người hình ảnh một Linh mục đã sống trọn vẹn cuộc đời ơn gọi của mình : “Tôi chỉ muốn nói với anh chị em, Cha Luy được mọi người thương mến, một cuộc đời âm thầm nhưng là cuộc đời trung thành, là người tôi tớ nhiệt tình của Chúa, của Hội thánh, của tất cả mọi người. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã thương, tuyển chọn và ban ơn cách đặc biệt cho Cha cố Luy, và khi thương tiếc ngài, chúng ta phải tuyên xưng niềm tin nơi Thiên Chúa là Cha rất nhân lành, biết những gì phải làm cho con cái của Ngài. Cuộc sống của Cha Luy là gương sáng cho chúng ta và ngay cái chết của ngài cũng là một khích lệ cho chúng ta ở đời này. Hãy sống trung thành với Chúa, hãy tin tưởng vào Chúa, hãy yêu mến Hội thánh, hãy phục vụ anh em mình…”

Từ ánh sáng của các bài đọc trong phần phụng vụ Lời Chúa (G 19,1.23-27a ; Tv 15,1-2a.5.7-8.11 ; Rm 5,1-11 ; Lc 23,44-49), Đức cha Phêrô Giám mục Giáo phận đã chia sẻ với cộng đoàn :

 Anh chị em thân mến,

Đức Giêsu tắt thở lúc ba giờ chiều ngày thứ sáu, giây phút đó coi như công việc vất vả suốt ba năm của Ngài đã kết thúc. Thoạt nhìn thì thấy đó là cái chết nhục nhã, một thất bại ê chề. Nhưng càng suy nghĩ, sẽ thấy từ cái chết đó đã nảy sinh hoa quả đầu mùa. Trước hết, trưởng nhóm hành hình khi chứng kiến cái chết này, đã thấy quả thật Đức Giêsu không phải là con người mà ông và những người như ông tưởng, họ tưởng Ngài là con người khéo lường gạt, khéo dụ dỗ ; giờ đây ông tuyên xưng : “Ngài thật là Con Thiên Chúa”. Nhiều người hoặc tò mò, hoặc thương hại, hoặc ganh ghét, đã đi theo đến Núi Sọ để chứng kiến cuộc hành hình, đã thay đổi và ăn năn sám hối khi trở về. Đặc biệt, người kẻ trộm cùng bị đóng đinh đã nói lời thú tội, cũng là lời tuyên xưng đức tin : “khi Ngài vào Nước Trời xin hãy nhớ đến tôi”. Chúng ta phải suy nghĩ những sự kiện đó khi nhìn lên Thập Giá Đức Giêsu.

Thường khi nhìn lên Thập Giá gợi cho chúng ta sự thương cảm, sự sám hối ăn năn, nhưng phải thấy như thánh Phaolô trong bài đọc II : Ở đời này không mấy người dại dột chết vì người khác, hơn nữa chết vì những người tội lỗi. Chúa Giêsu vô tội những Ngài tự nguyện chấp nhận cái chết, nghĩa là Ngài chết cho con người và là con người tội lỗi. Hãy tin rằng cái chết của Đức Giêsu đã giao hòa chúng ta với Chúa Cha, dù tội lỗi đến thế nào cũng hãy nhìn đến và tin Ngài đã xóa tội chúng ta trong Máu Thánh của Ngài. Đã được giao hòa, đã được thánh hóa, chúng ta đang sống sự sống mới Ngài ban, là đảm bảo cho chúng ta được sống đời đời.

Hơn ai hết, Gióp là con người bị thử thách nặng nề, bị khước từ, bị kết án rất tồi tệ, nhưng qua thử thách đó thì ông đã hối cải và với ơn Chúa soi sáng, ông tuyên xưng niềm tin và muốn chia sẻ niềm tin đó với chúng ta, những lời ấy được ghi lại và truyền tụng đến muôn đời : tôi tin Ngài là Đấng hằng sống, là Đấng ban cho tôi sự sống lại và sự sống đời đời.

Đức tin không phải là lời tuyên xưng ngoài miệng, mà phải thể hiện trong cuộc sống. Chúng ta có thể tuyên xưng vì tin, cũng có thể vì thói quen, điều này không lợi ích cho phần rỗi. Ngược lại hãy thể hiện trong chính cuộc sống, chúng ta tin rằng Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa đã chịu chết cho chúng ta, Đấng tẩy xóa tội lỗi để ban cho chúng ta sự sống mới. Khi biết đón nhận ơn cứu độ, biết đón nhận sự tha thứ và sống một đời sống mới, chắc chắn chúng ta sẽ được sống lại và được chia sẻ vinh quang của Thiên Chúa.

Gơi nhớ về cha Cố Luy, Đức cha tiếp lời :

Tôi có thể hãnh diện là người biết Cha cố Luy nhiều. Ngài chịu chức năm 1961, (là vị linh mục đầu tiên của Giáo Phận Đàlạt) một năm sau khi Giáo phận Đàlạt, Mỹ Tho và Long Xuyên được thành lập, hầu như suốt cuộc đời Linh mục ngài ở trong Giáo phận Đàlạt. Tôi biết ngài trong nhiều cương vị khác nhau. Trước hết là một nhà giáo dục : ngài là Hiệu trưởng trường Trí Đức, Giáo sư rồi làm Giám đốc Tiểu Chủng viện, Giáo sư Đại chủng viện, linh hướng. Trong cương vị này, Cha Luy là một nhà đào tạo gương mẫu.

Ngài còn tham gia vào đời sống mục vụ. Thân xác ngài được quàn tại giáo xứ Thánh Mẫu và lễ an táng được cử hành tại nơi này vì Ngài từng phục vụ tại đây (1978-1993), ngài cũng đã từng phục vụ ở giáo xứ Mai Anh (1993-200).

Cuối cùng, ngài còn giúp Giáo phận trong vấn đề hành chánh, giao tế, đối ngoại, vì Ngài là thư ký, là chưởng ấn.

Trong cả 3 cương vị đó, tôi chỉ có thể tóm lại trong một câu : ngài là người tôi tớ trung thành.

Là người tôi tớ vì ngài chỉ nhận và thi hành lệnh truyền, thi hành nhiệm vụ trong cương vị mà ngài phải thực hiện. Trong những lúc thực sự khó khăn, ngài biểu lộ được tính cách phục vụ đó. Lẽ dĩ nhiên chúng ta không thể biết hết việc Ngài làm, nhưng mỗi khi Giáo phận, một cộng đoàn hay một cá nhân gặp khó khăn trong giao tiếp để giải quyết vấn đề, thì ngài luôn là người đón nhận, điều hành, can thiệp để giải quyết được những việc đó. Là người tôi tớ vì ngài luôn làm việc trong âm thầm và không bao giờ đòi hỏi quyền lợi nào. Chúng tôi nói đùa rằng, cuộc đời ngài không có gì, ngoại trừ bình thuốc lào !

Ngài là người tôi tớ trung thành, là người tìm làm theo ý chủ chứ không làm theo ý riêng. Ngài phục vụ qua 3 đời Giám Mục : Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Đức Cha Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm và tôi, thì tất cả đều thấy đây rõ ràng là một người tôi tớ trung thành. Không bao giờ ngài tự quyết định hay tự ý làm, nhưng biết lắng nghe và hỏi ý kiến, và khi đã biết được ý kiến thì ngài hết lòng thực hiện. Ngài đã trải qua những giai đoạn thật khó khăn, anh chị em biết, có những giai đoạn đối nội dễ dàng nhưng đối ngoại thì rất khó ; có lúc đối ngoại không khó nhưng đối với nội bộ thì có trở ngại… Với tư cách là chưởng ấn, là thư ký, là ngoại vụ, ngài đã cố gắng để có thể tạo sự hài hòa. Chúng ta thấy ngài có ơn đặc biệt, ngài luôn sống thẳng, không vuốt đuôi ai bao giờ, mà người khác không bao giờ thấy bị phiền lòng nhưng luôn lắng nghe những điều Ngài chia sẻ.

Tôi nói những điều đó cách rất chân thành, vì tôi đã làm việc chung từ khi ngài làm Linh mục, 48 năm cũng đủ để anh em hiểu nhau. Vậy do đâu ngài có đời sống vừa đơn giản cũng vừa rất phong phú ? – Do sự kết hợp với Chúa và yêu mến Hội Thánh. Hiện diện trong thánh lễ này, tôi biết có nhiều anh em đã đến với ngài, trình bày những vấn đề rất khó khăn và phức tạp. Ngài yên lặng, ngẫm nghĩ, vận dụng tất cả kinh nghiệm và hiểu biết của mình để giúp đỡ, vì có thể nói, ngài là con người nối kết giữa nền văn hóa cổ và hiện đại. Nhưng trên hết, ngài là người môn đệ và chính điều này giúp ngài trung thành với sứ mạng của mình.

Ngày hôm nay tôi muốn nhắc về điều đó. Không có gì để phải biện minh cho ngài, vì ngài là thế đó, con người ngài ngay thẳng là thế đó ! Ai muốn hiểu làm sao thì việc ngài, ngài vẫn chu toàn, tôi thấy đó là điều rất tốt đẹp.

Tôi cũng muốn nói những điều đó với anh em Linh mục của tôi. Tất cả anh em chúng ta ai cũng yêu mến ngài, ai cũng có sự kính trọng đối với ngài. Chúng ta cầu nguyện cho ngài để trong dịp này, ơn Chúa tuôn đổ dồi dào trên gia đình ngài, trên nơi mà Ngài đã phục vụ, trên cả Giáo phận chúng ta và đặc biệt trên hàng Linh mục. Ngài đã làm cho chúng ta được vinh dự, mỗi khi nhắc đến Linh mục, chúng ta hãnh diện, vui sướng vì đã có người anh em hết lòng phục vụ cho lý tưởng, sống và chết cho lý tưởng của mình!

 Sau phần Hiệp lễ, Đức Cha Phaolô, Giám mục Mỹ tho chủ sự nghi thức từ biệt. Cộng đoàn bùi ngùi tiễn Cha cố Luyi đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Linh mục Giáo phận.

 Tại đây, Đức Cha Giuse, Giám mục phó Giáo phận Nha Trang chủ sự nghi thức an táng.

 Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ thương đến thân phận con người mỏng dòn, tha cho những yếu đuối mà Cha cố Lui vương mang trong cuộc đời. Chúng con cũng tin rằng, cuộc đời của Cha cố Luy sẽ là tấm gương cho những người còn sống, luôn biết chu toàn bổn phận của mình như những người tôi tớ trung thành, để khi chủ trở về, chúng con được vào hưởng nguồn vui bất diệt trên Quê Trời.

Tứ Linh