Vào lúc 9g00 ngày 29/09/2023, tại nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh – Giáo hạt Bảo Lộc, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt – đã chủ tế thánh lễ an táng Cha cố Matthêu Đinh Viết Hoàng. Đồng tế với Ngài có Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt – cùng quý Cha trong và ngoài giáo phận.
Thánh lễ còn có sự tham dự của đông đảo quý Tu sĩ nam nữ, linh tông huyết tộc của Cha Matthêu và cộng đoàn giáo dân Tân Thanh cũng như các giáo xứ mà Cha Cố đã phục vụ.
Trước đó, vào lúc 8g00, linh cữu Cha Cố được di chuyển từ nhà hưu dưỡng Linh mục sang nhà thờ Giáo xứ.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Đaminh nêu tâm tình tạ ơn và mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Cha Matthêu: “Những lời của Chúa Giêsu phác họa thật rõ cùng đích cuộc hành trình trần gian của chúng ta, đó là VỀ NHÀ CHA. Chính Chúa Giê-su là đường đi, đồng thời là người dẫn đường, và cũng là đích mà đường dẫn đến”. Ngài cũng chia sẻ về cuộc đời của Cha cố: “…76 năm cuộc đời trần thế, trong đó 48 năm linh mục của Cha Matthêu như nổi bật hình ảnh của người Linh mục: tôi tớ Chúa Giê-su – tinh thần phục vụ, lòng đạo đức: NÀY CON ĐẾN ĐỂ THỰC THI Ý NGÀI. Xin vì sự hiệp thông của cộng đoàn trong Thánh lễ này, cho Cha cố được vào chung hưởng hạnh phúc với Chúa Giêsu…”
Trong bài giảng, Cha Phaolô Dương Công Hồ – Quản xứ Giáo xứ Thánh Tâm (Lộc Tiến) – là một người em linh tông, con cùng một Cha cố Phêrô Lê Quang Nhung – chia sẻ: “Xét cho cùng, cả cộng đoàn phụng vụ hôm nay không vui không mừng sao được… vì một cuộc đời, một con người, một Linh mục đã hoàn thành cách xuất sắc nhiệm vụ Chúa đã trao phó … Trong suốt 44 năm làm việc tại các giáo xứ, những dấu ấn đạo đức khó quên để lại trong lòng nhiều người: một Linh mục không tìm tư lợi cho mình hay cho gia đình, nhưng sống là để cho đi. Bên ngoài trông Ngài đạo mạo và nghiêm khắc nhưng lại khá dí dỏm, khôi hài và trào phúng … Từ khi về nghỉ dưỡng năm 2017 đến nay, Ngài đã nhập viện nhiều lần trong những năm cuối đời … nhưng không một lời kêu ca hay than trách phận đời … cầm đèn cháy sáng từ lâu và chờ đợi Chúa đến, mãi đến hôm nay, Cha cố Matthêu mới được nghe Chúa nói: Thầy đi để dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi để dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến đem anh em về với Thầy để Thầy ở đâu anh em cũng sẽ ở đó”.
Thánh lễ kết thúc, cộng đoàn đưa tiễn Cha cố Matthêu đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Linh mục, thuộc Giáo xứ Thanh Xuân, Giáo hạt Bảo Lộc.
Xin Chúa đón nhận linh hồn Cha Matthêu vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên Đàng.
Ảnh: Phi Vũ – Phan Chương
Tin: Vũ Thị Lan
Ban Truyền thông Giáo Hạt Bảo Lộc
Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh