Sáng 11/09/2023, tại Giáo xứ Tâm An (Giáo hạt An Bình, Giáo phận Xuân Lộc), Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đã chủ tế Thánh lễ An táng cho Cha Cố Phêrô Phan Năng Hưởng. Đồng tế với Đức cha Đaminh có Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám mục Giáo phận Xuân Lộc cùng rất đông quý cha trong Giáo phận Xuân Lộc và Giáo phận Đà Lạt.
Mở đầu thánh lễ, Đức cha Đaminh ngỏ lời với cộng đoàn: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Thầy đi để dọn chỗ cho các con, để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó”. Cha Cố đã cống hiến đời mình cho Hội Thánh trong môi trường Chủng viện cũng như tại các Giáo xứ: Chính Tòa Đà Lạt, Thánh Mẫu Lộc Phát, Phát Chi, Trạm Hành, Cầu Đất, Tân Phú, Tân Nghĩa và cuối đời được chăm sóc và an nghỉ tại Giáo xứ Tâm An. Là Linh mục Giáo phận Đà Lạt với 55 năm Linh mục, trong đó có 40 năm gắn bó với giáo dân Phát Chi, Tân Phú với danh nghĩa lập xứ. Ân tình, ân nghĩa quả là cao dầy. Dấu ấn Ngài còn để lại nơi các nhà thờ, những con chiên, đặc biệt những con chiên nghèo người Kinh cũng như Dân tộc. Ngoài ra còn phải kể đến con số các Ơn gọi cả nam lẫn nữ đã nhờ Cha Cố mà thành tựu, rất ấn tượng! Chúng ta cùng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Cố Phêrô!”
Trong bài giảng, Cha Giuse Nguyễn Minh Cường – phó Chưởng ấn Giáo phận Đà Lạt – sơ lược lại tiểu sử cuộc đời của Cha Cố Phêrô. Điều đặc biệt, Ông Bà cố sinh được 6 người con, trong đó 2 người lập gia đình, còn 4 người đi tu làm Linh mục cho Chúa là các Cha: Giuse Phan Thanh Hiền, GB Phan Năng Hòe, Phêrô Phan Năng Hưởng, Philipphê Phan Năng Hân.
Cha phó Chưởng ấn còn nêu bật 6 hình ảnh của người Linh mục nơi Cha Cố Phêrô:
– Hình ảnh người mục tử tìm đồng cỏ xanh và suối mát cho đoàn chiên: Cha Cố dẫn dân Phát Chi đi tìm vùng đất mới và lập xứ Tân Phú (Hạt Di Linh – Đà Lạt).
– Hình ảnh người thợ gặt: Cha Cố là người thợ gặt lành nghề được Thiên Chúa trao phó vào các làng Dân tộc. Nhiều anh chị em Dân tộc đã theo đạo, số giáo dân tăng lên rất nhanh.
– Hình ảnh của một nhà giáo dục: Không chỉ lo kinh tế cho bà con mà còn lo nâng cao dân trí cho họ. Ngài cho xây một ngôi trường cấp 3 và 5 nhà trẻ để các trẻ em có nơi học hành, được biết chữ nghĩa.
– Hình ảnh người cha trong gia đình: Khi con trưởng thành thì tìm đất cho con ra riêng. Giáo xứ Tân Nghĩa được tách ra từ Tân Phú. Ngài cũng đã đặt móng cho nhà thờ Micae (Giáo xứ Tân Phú – Giáo hạt Di Linh) nhưng chưa hoàn thành.
– Hình ảnh người lành trong Tin Mừng: Cha Cố đã đón tiếp và nuôi tất cả những ai gặp khó khăn vất vả đến với Ngài, không chọn lựa, không sa thải một ai.
– Hình ảnh người cung cấp “thợ” cho cánh đồng truyền giáo: Ngài quan tâm đến các ơn gọi, đặc biệt là ơn gọi Linh mục. Ngài chăm sóc, nuôi dưỡng các em thiếu niên, thanh niên sau lớp 12; xây một ngôi nhà trên Đà Lạt, gần trường Đại học, gần Đại Chủng viện để rồi từ nơi này, đào tạo các chủng sinh. Hiện nay đã có 25 cha đang phục vụ ở khắp nơi.
Cha Cố như hạt lúa mì rơi xuống đất, mục nát và thối đi để sinh nhiều bông hạt. Hạt lúa mì đó thể hiện qua con người rất bình dân: ăn mặc xuề xòa, ăn uống đạm bạc; không cà phê, thuốc lá, bia rượu; nhưng dấn thân, chịu khó, chu đáo trong công việc mục vụ, chăm lo cho đoàn chiên đủ mọi thành phần. Tất cả mọi công trình xây dựng, Ngài không áp đặt cho dân phải đóng góp…
Kết thúc thánh lễ, trước khi Cha em là Phan Năng Hân làm nghi thức phó dâng và từ biệt, Cha Tổng Đại diện Giáo phận Đà Lạt ngỏ lời tri ân quý Đức cha, quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn đã dâng lễ cầu nguyện cho Cha Cố Phêrô, cách đặc biệt là cảm ơn Giáo phận Xuân Lộc, Giáo hạt An Bình, Giáo xứ Tâm An và gia đình đã chăm sóc Cha Cố trong quãng thời gian cuối đời, với mọi ưu đãi dành cho Cha Cố.
Giờ đây Cha Cố đã hoàn tất hành trình trần thế, xin Thiên Chúa đón nhận người tôi trung của Chúa vào thiên đàng, để hưởng phần phúc Chúa hứa ban.
Ban Truyền thông Giáo phận Đà Lạt
Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh
