Vào lúc 9 giờ 30, thứ tư, ngày 27 tháng 6 năm 2012 do Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, chủ sự cùng với sự hiện diện của đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt và Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên.

Thánh lễ an táng Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Khang, Quản xứ Lạc Hòa – Cađô, hạt Đơn Dương nói lên thân phận con người thật mỏng dòn, mong manh dễ vỡ, dễ tan…Tuy nhiên với con mắt đức tin :” Sự sống thay đổi chứ không mất đi “, đã làm cho những người có lòng tin hoàn toàn tín thác vào Chúa, bởi vì Chúa đã nói :” Ai tin vào Ta thì dù có chết cũng sẽ sống lại “.

Đức Hồng y Carlo Martini đã viết một câu thật chí lý :” Hy vọng và trông chờ; nếu không có hai nhân đức này thì không thể có cuộc sống trong niềm tín thác giữa chúng ta bởi vì niềm tin tưởng đó có thể bị phản bội. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm cay đắng, muốn khép lòng mình lại. Chỉ có niềm hy vọng lớn lao mới có thể mở rộng tâm hồn, mà Giáo Hội luôn nhắc nhở chúng ta về niềm hy vọng này : Chúa Giêsu sẽ tỏ mình ra, sẽ lấp đầy cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sống trong niềm trông chờ này, trong việc hướng tới một tương lai tốt đẹp đáng khao khát được sống trong tình thương, hướng tới sự tỏ lộ sung mãn của sự sống Thiên Chúa trong chúng ta “.

Cha Gioan Baotixita đã sống trên trần gian được 70 tuổi, tuổi thất thập cổ lai hi thật quí. Ngài đã sống trong sứ vụ linh mục được 41 năm. Cha Gioan Baotixita sinh ngày năm 1941 tại Thanh Oai, Hà Đông, thụ phong linh mục ngày 28/11/1970 tại Manila, Philippines. Ngài đã từng làm phó xứ Giáo xứ Tân Bùi, phó xứ Giáo xứ Chính tòa Đà Lạt và làm Quản xứ Lạc Hòa – Cađô từ ngày 07/7/1973 đến nay. Cha Gioan Baotixita đã an nghỉ trong Chúa lúc 21 giờ 25, thứ bảy, ngày 23/6/2012.Chúa Giêsu đã gọi Ngài về với Chúa đúng như lời Đức Hồng y Martini nói :” Chúa Cha đã chuẩn bị một Vương quốc Chúa Giêsu, vì thế Ngài chuẩn bị cho những ai thuộc về Ngài…”.

Suốt cuộc hành trình đức tin, cuộc lữ hành tiến về vương quốc của Chúa Giêsu,Cha Gioan Baotixita chắc chắn đã cảm nghiệm sâu xa Thập giá như Đức Hồng y Carlo Martini đã suy niệm :” Chúa Giêsu đã không phát minh ra Thập giá. Ngài cũng như mọi người, Ngài gặp thấy nó trong cuộc hành trình của mình. Điều mới trong sứ điệp của Ngài là gieo một hạt giống của tình yêu vào trong gánh nặng Thập giá mà chúng ta đang vác. Yếu tố tình yêu sẽ lái con đường Thập giá vào trong con đường dẫn đến sự sống. Chính Thập giá trở thành sứ điệp của tình yêu…Thập giá của chúng ta cũng là Thập giá của Chúa Giêsu “.

Thánh lễ an táng đã được cử hành một cách trang nghiêm, sốt sắng và thánh thiêng, nhưng đầy tình cảm thân thương tiếc nuối. Tiếc nuối vì 41 năm làm linh mục, Cha cố Gioan Baotixita đã cống hiến 39 năm linh mục cho Giáo xứ Lạc Hòa – Cađô. Ngài đã hoàn thành sứ mạng linh mục ở trần gian này dù rằng công trình trước mắt người đời vẫn còn đang dang dở…Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu đã chia sẻ trong thánh lễ an táng rằng :” Chúa Giêsu đã chấp nhận cái chết, Cha cố Gioan Baotixita cũng không đi con đường nào khác là chấp nhận cái chết…Trong cuộc đời linh mục của Cha cố Gioan Baotixita, Ngài đã trung thành với Chúa và người ta cảm phục thái độ chấp nhận đau khổ do bệnh hoạn gây ra cho Ngài…Ngài đã vui vẻ chấp nhận cái chết và chuẩn bị nó từ lâu. Ngài đã hoàn tất cuộc đời trần thế của Ngài và sẵn sàng để Chúa gọi Ngài về với Chúa.Đúng Ngài là mẫu gương kiên nhẫn và chịu đựng đau khổ để chúng ta noi gương bắt chước “.

Cha Quản Hạt Đơn Dương đã thay mặt tất cả để cám ơn Quí Đức Cha, Quí Cha Tổng Đại Diện, Quí Cha trong và ngoài Giáo phận, Quí Bề trên, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí vị trong gia đình huyết tộc và linh tông của Cha cố Gioan Baotixita và bà con giáo dân trong giáo xứ Lạc Hòa và ngoài giáo xứ vv…đã có mặt trong thánh lễ an táng để cầu nguyện và tiễn đưa Cha cố Gioan Baotixita về nơi an nghỉ cuối cùng. Cha Quản hạt Đơn Dương cũng đọc lại vắn tắt tiểu sử của Cha cố Gioan Baotixita để mọi người cùng biết và thêm lời cầu nguyện cho Cha cố Gioan Baotixita. Đức Tổng Giám mục Giáo tỉnh Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn gửi điện thư chia buồn và nói lên tâm tình quí mến của Ngài đối với Cha cố Gioan Baotixita. Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho cũng gửi điện thư chia buồn. Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Nha Trang cũng gọi điện chia buồn về cái chết của Cha cố Gioan Baotixita.

Đức Cha Phaolô chủ sự thánh lễ, Đức Cha Giuse giảng lễ và Đức Cha Antôn, Giám mục Đà Lạt, Vị Cha chung của Giáo phận cử hành nghi thức tiễn biệt.

Hơn 200 linh mục trong giáo phận Đà Lạt và ngoài Giáo phận, cùng đông đảo các Bề trên, Tu sĩ nam nữ và rất đông bà con giáo dân thuộc Giáo xứ Lạc Hòa-Cađô, bà con giáo dân các giáo xứ lân cận, gia đình huyết tộc và linh tông đã cùng hiệp dâng thánh lễ trong bầu khí sốt sắng, đạo đức và linh thánh.Ca đoàn đã hát những bài hát thật đạo đức, ý nghĩa, nâng cao tâm hồn mọi người.

Đám tang của Cha cố Gioan Baotixita Nguyễn Văn Khang thật ấm cúng và cảm động. Ngài ra đi đúng vào ngày áp lễ Gioan Baotixita, nên cái chết của Ngài thật ý nghĩa…Mọi người ra về và thầm cảm tạ Chúa bởi vì Chúa đã kêu gọi và chọn một con người làm linh mục, làm môn đệ để làm vinh danh Chúa. Đúng “ Tình thương Chúa đời đời con ca ngợi “ ( Tv 88 ).

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
Đình Phong DCCT