Vào lúc 7 giờ sáng, ngày 23 – 09 – 2003, linh cữu Cha Giuse được hàng ngàn giáo dân trong và ngòai Giáo phận ĐàLạt di chuyển từ  nhà an dưỡng của Cha Giuse đến Nhà Thờ Giáo xứ ThánhTâm, Lộc Tiến. Các Xứ Đạo ở nơi xa như: Sàigòn, Hố Nai, Thủ Đức, Bắc Ninh… Đại diện Giáo dân các Giáo xứ  ở nước Đức mà Cha Giuse từng chăm sóc. – đã có mặt từ rất sớm để cùng tiễn đưa.

Đúng 8 giờ, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Dalat cùng linh mục đòan gần 60 cha ( có 2 cha từ nước Đức về), các tu sĩ nam nữ, các Hội đòan cùng Hiệp Dâng Thánh Lễ. Trong Thánh Lễ, phần bài giảng Đức Cha Phêrô cũng đã kể lại một số công lao mà Cha Giuse đã làm được, rất nhiều việc Ngài đã âm thầm thực hiện mà bây giờ mọi người mới biết; nhất là giúp đỡ nhiều mặt cho những người gặp khó khăn mà Cha biết.

Sau Thánh Lễ tất cả Cộng Đòan dân Chúa đã cùng tiễn đưa Cha giuse đến nghĩa trang Linh Mục Giáo Phận Dalat (Thanh Xuân) trong niềm thương tiếc vô hạn.

Thương nhớ Cha Giuse, xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho Ngài.

 

Nguyễn Thành Trung