Khuôn viên nhỏ bé của nhà thờ Dilinh như không chứa nổi lượng người đông đảo đến dự thánh lễ an táng và nghi thức tiễn biệt cha Giuse Phùng Thanh Quang. Một người con của Giáo Hội, của Giáo Phận Đàlạt, vị cha sở người Việt Nam đầu tiên của Giáo xứ Chánh Tòa, cha Sở Giáo Xứ Dilinh hơn 40 năm, là Hạt trưởng Hạt Dilinh trong 28 năm, là “Ông Cố” theo cách gọi đầy yêu thương của người đồng bào dân tộc, là tác giả cuốn sách “Lạc quan trên miền Thượng”…

Ngài nằm đó, giữa lòng ngôi nhà thờ mà ngài đã gắn bó và phục vụ hơn nửa cuộc đời, vẫn đơn sơ, khiêm nhường, nghèo khó. Chung quanh ngài là các Linh mục, các tu sĩ nam nữ, các con cái của ngài và có cả đại diện nhiều tôn giáo …

Đức Cha Phêrô chủ sự thánh lễ cùng 104 Linh mục đồng tế và rất đông tu sĩ, giáo dân. Nhiều xúc động và tràn đầy yêu thương, Đức Cha Phêrô đã nghẹn ngào khi bắt đầu thánh lễ : “49 năm Linh mục của cha Giuse được thể hiện trong một cuộc sống khó nghèo Phúc Âm, suốt cuộc đời của ngài luôn thể hiện sự khó nghèo đó. Ngay lúc này, chúng ta vẫn giữ sự khó nghèo đó cho ngài trong những lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa với ý thức con người luôn có những giới hạn. Chắc chắn đó cũng là tâm tình của người cha thân yêu của chúng ta…”

Với sự soi dẫn của các bài đọc Lời Chúa và với chính cuộc đời của cha Giuse, Đức Cha Phêrô đã chia sẻ những tâm tình, những hình ảnh, phong cách sống và tâm hồn của cha Giuse thật xúc động : “… Cha Giuse đã nằm xuống, trong chúng tôi, ngài là con người vĩ đại, không phải chỉ khi ngài nằm xuống chúng tôi mới nói được lời đó…Điều này thể hiện cách rất rõ nét nơi cha Giuse Phùng Thanh Quang, cha Giuse đón nhận tình yêu của Chúa và đưa vào trong cuộc đời của ngài một cách rất sâu sắc … chỉ khi ngài nằm xuống thì dần dần chúng ta mới khám phá ra được… Tôi cũng muốn nói điều đó với anh chị em ngay đầu thánh lễ, hãy trả lại cho ngài tinh thần khó nghèo, sự khiêm tốn mà ngài mang suốt cả cuộc đời. Tôi không muốn dùng dịp này để ca ngợi, chúc tụng ngài, hãy để cho Chúa làm công việc đó. Nhưng chúng ta cũng không nên bỏ qua dịp hiếm có này để đón nhận một sứ điệp mà mỗi một người không phải chỉ nghe bằng lời người ta nói, nhưng thấy và chiêm nghiệm trong chính cuộc sống của một con người. …”.

Quả thật, cuộc đời của cha Giuse là một  tấm gương thật sống động, không chỉ cho hàng Linh mục nhưng cho hết mọi người.

Những tâm tình được bày tỏ bằng tiếng dân tộc của cha … Trọng như những lời tâm huyết của cha Giuse gởi đến những đứa con thân yêu của ngài trước lúc đi xa. Những giọt nước mắt, những cánh tay đưa lên quẹt vội … tất cả những hình ảnh đó cho thấy tình cảm của mọi người dành để cho cha Giuse (Được biết, những tín hữu có buôn bán ở chợ Dilinh, đã đóng cửa hàng nghỉ bán trong những ngày vừa qua…).

Lời cám ơn của linh mục phó xứ Dilinh cũng tràn nước mắt khi phải tạm biệt người cha thân yêu, người cha đã có nhiều công sức xây dựng giáo xứ Dilinh được như ngày hôm nay…

Nghĩa trang Thanh Xuân cách Dilinh khoảng 40 cây số nhưng không làm mọi người phải ngại ngùng, bằng đủ mọi phương tiện, dòng người, xe cộ đưa tiễn cha vẫn rất đông. Bên huyệt mộ, những lời kinh, những tiếng hát, những lời cầu nguyện như nối kết muôn tấm lòng, tất cả đều hướng về cha Giuse.

Cha Tổng Đại Diện Giuse Võ Đức Minh chủ sự nghi thức hạ huyệt, dù là người khá cứng rắn, nhưng ngài cũng đã không kìm được sự xúc động của mình khi đứng trước một con người mà có lần ngài đã tâm sự : “Khi cha Giuse Phùng Thanh Quang về Họ Đạo thánh Nicôla, tôi mới chỉ là một chú bé giúp lễ 10 tuổi”.

Rồi đây mọi người sẽ còn nhắc đến tình thương của ngài, nhắc đến những công việc ngài đã làm, nhắc đến những lời ngài đã nói,… Xin Chúa đón nhận linh hồn Cha Cố Giuse, người mà trong suốt cả cuộc đời đã sống và đem lại niềm vui, nguồn an ủi, sự nâng đỡ cho rất nhiều người. Xin cho chúng con biết bắt chước ngài để sống yêu thương và mang Chúa đến cho anh em trong sự đơn sơ, khiêm nhường và nghèo khó.