Cố bà Anna Nguyễn Thị Rồi đã ra đi vào đêm 07/10/2012, ngày Lễ Mẹ Mân Côi theo ước muốn của Cố bà Anna là được ra đi vào ngày lễ của Mẹ Maria. Thiên Chúa đã chấp nhận ước nguyện của Cố bà Anna. Theo Cha Gioan Thu nói : Cố bà Anna đã ra đi bình an và đã giữ vững đức tin. Cố Bà lúc còn sống luôn ước nguyện và cho con cái biết, Cố Anna luôn mong được Chúa rước về vào ngày lễ kính Mẹ. Nguyện ước chân thành và đức tin sâu xa của Cố Anna đã được Chúa yêu thương và Mẹ Maria thỏa nguyện Cố Bà. Do đó, bà Cố Anna đã nhắm mắt thật an bình trong vòng tay thương yêu của Thiên Chúa và trong trái tim dịu hiền của Mẹ Maria.

Sáng nay, trời Bảo Lộc thật quang đãng, nắng nhẹ dù rằng những ngày trước mưa tầm tã vì ảnh hưởng của bão và áp thấp. Nhà thờ cũ của Giáo xứ Thánh Mẫu Bảo Lộc giờ lễ đông đảo bà con giáo dân tham dự lễ an táng của Cố Anna. Gần 90 Linh mục triều của Địa phận Đà Lạt và các Cha Dòng Chúa Cứu Thế, đông đảo các Thầy Học Viện Dòng Chúa Cứu Thế, và nhiều nữ tu đã nói lên tình thương và lòng ưu ái của mọi người đối với Cố Bà Anna và đặc biệt đối với Cha Gioan Thu.

Cha giảng đã chọn bài Tin Mừng của Thánh Gioan nói về Mình Máu Chúa. Bà Cố Anna đã luôn có lòng yêu mến Bí Tích Thánh Thể. Cụ Cố siêng năng đi lễ, rước Mình Thánh Chúa và động viên con cái cháu chắt yêu mến Bí Tích Thánh Thể. Cụ Cố mến yêu các Linh mục và mến ơn gọi tu sĩ nam nữ. Chúa đã yêu thương cụ Cố và trao ban cho Cụ Cố và gia đình một người con làm Linh mục là Cha Gioan Nguyễn Xuân Thu. Suốt thời gian dài bị tai biến, nằm trên giường bệnh, Cụ Cố Anna vẫn một lòng giữ vững đức tin và luôn muốn con mình dâng thánh lễ mỗi khi về thăm cố để Cụ Cố được hiệp thông tham dự và lãnh nhận Mình Máu Thánh Đức Kitô.

Đối với đức tin Kitô Giáo : Sự chết thay đổi chứ không mất đi. Chết là trở về Thiên Chúa. Chết là giấc ngủ dài, đợi ngày phục sinh. Đọc lại lời tiền tụng trong Kinh Nguyện Thánh Thể Mùa Phục Sinh, chúng ta nhận ra:” nhờ cái chết của mình, Chúa Giêsu đã hủy diệt cái chết của chúng ta, nhờ sự sống lại của Ngài, Ngài đã phục hồi sự sống cho chúng ta “.

Đức Cố Hồng Y Carlo Martini đã viết :” Đối với những người tin, từ nay, viễn cảnh của cuộc đời sẽ bao gồm cả cuộc sống vĩnh cửu mà họ có được nhờ ân sủng cứu độ của Chúa Kitô. Hướng tới sự sống vĩnh cửu sẽ làm biến đổi cách sống và suy nghĩ của con người, một cách suy nghĩ và một cách sống được soi sáng bởi ánh sáng của sự Phục Sinh “.

Cố Bà Anna đã ra đi, trở về với Chúa. Nhưng gương sáng và đời sống đức tin, lòng đạo đức sẽ còn tồn tại mãi nơi con cái, cháu chắt và nhiều người quen biết Cố Bà Anna. Thánh lễ đã diễn ra thật sốt sắng, đạo đức và linh thiêng với những bài thánh ca đi vào lòng người.

Chúng tôi cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Anna được lên chốn nghỉ ngơi.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT