CẢM NGHIỆM VỀ THÁNH LỄ AN TÁNG CỐ LINH MỤC ANPHONGSÔ HOÀNG ĐỂ ICM DO ĐỨC CHA ANTÔN VŨ HUY CHƯƠNG, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT CHỦ SỰ LÚC 8 GIỜ 00 NGÀY THỨ NĂM 01/9/2011 TẠI GIÁO XỨ NINH LOAN, HẠT ĐỨC TRỌNG VỚI TRÊN 100 LINH MỤC, ĐÔNG ĐẢO TU SĨ NAM NỮ VÀ BÀ CON GIÁO DÂN VÀ ĐƯỢC MAI TÁNG TẠI NGHĨA TRANG CÁC LINH MỤC GIÁO PHẬN THUỘC GIÁO XỨ THANH XUÂN, BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG.

Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời và lạy Chúa: “Con chỉ là đầy tớ vô dụng”. Lời của Chúa đánh động và xoáy tận tâm hồn của những người tham dự thánh lễ an táng sáng nay để cầu nguyện cho cố Linh mục Anphongsô Hoàng Để. Một Linh mục chưa tròn 60 mươi tuổi đời, đã sống trong đời thánh hiến 29 năm với 05 năm Linh mục, ba năm làm phó xứ và hai năm đang làm chính xứ Ninh Loan.

Tuy nhiên, Đức Cha đã cho thấy tuổi đời ngắn hay dài không thành vấn đề nhưng điều quan trọng là cố Linh mục Anphongsô đã chu toàn nghĩa vụ mà Chúa đã trao phó cho Ngài. Chúa Giêsu đã chết khi mới có 33 tuổi như thế là cố Linh mục Anphongsô đã sống dài hơn Chúa. Nhưng Chúa chết và đã sống lại khải hoàn, nên những người tin, những môn đệ của Chúa sẽ cũng được sống lại như Ngài.

Nhờ cái chết của mình, Chúa Giêsu đã hủy diệt cái chết của chúng ta, nhờ sự sống lại của Ngài, Ngài đã phục hồi sự sống cho chúng ta (Lời tiền tụng trong Kinh nguyện Thánh Thể Mùa Phục Sinh). Qua cái chết của Chúa, người Kitô hữu có khả năng đi vào sự sống đời đời, tiến tới mối hiệp thông với Thiên Chúa, Đấng đã đến với nhân loại qua Chúa Phục Sinh. Như thế, cái chết của Cha Anphongsô mở ra chân trời mới, là cửa ngõ đưa Ngài vào Nước Trời. Do đó, cái chết của Ngài không phải là ngõ cụt, một sự thất bại, nhưng đem lại cho Ngài sự sống đời đời. Nên, Đức cha khuyên mọi người hãy tạ ơn Chúa, hãy vui lên vì Chúa đưa Cha Anphongsô vào Quê Hương của Chúa.

Theo cái nhìn của con người, chết là mất mát bởi vì cha Anphongsô đang sống phục vụ đàn chiên, cha Anphongsô đang ở giữa đàn chiên. Chính vì thế, tiếng khóc với những lời chân thành thốt lên nơi cửa miệng của nhiều giáo dân: “Cha ơi ! Sáng nào Cha cũng dạy dỗ chúng con, thúc giục chúng con đi đến với Chúa. Giờ đây chúng con không bao giờ được nghe lời dạy dỗ của Cha nữa”. Những tiếng nói, tiếng nức nở quả thực như xé nát con tim của nhiều người. Đào tạo một Linh mục quả thực rất khó và lâu dài. Đây là ơn đặc biệt và nhưng không Thiên Chúa trao ban, tuyển chọn con người. Cha Anphongsô mất đi Hội Thánh mất đi một Mục tử tốt lành, Giáo phận mất đi một Linh mục trong Linh mục đoàn thân thương và Tu Hội Tận Hiến Nhập Thể Truyền Giáo ICM mất đi một Linh mục sống khó nghèo.

Vâng, cái chết là một cái gì đó thật khó nói nhưng lại là một mầu nhiệm vì sự sống thay đổi chứ không mất đi. Cha Anphongsô nằm xuống giữa nghĩa trang Giáo xứ Thanh Xuân, nghĩa trang của các Linh mục Giáo phận Đà Lạt. Nơi đây giữa Cha và những người còn sống luôn có một mối liên hệ thâm sâu bởi vì chết là một mầu nhiệm.

Vâng, đối với những người tin, từ nay, viễn cảnh của cuộc đời bao gồm cả cuộc sống vĩnh cửu mà họ có nhờ ơn sủng cứu độ của Chúa Kitô. Cái chết mở ra một chân trời mới. Cái chết dẫn đưa con người vào cuộc sống vĩnh cửu. Nhờ ánh sáng Phục Sinh của Chúa Kitô, con người sẽ mở toang cửa lòng để đón nhận ơn cứu độ của Chúa qua cái chết và sự sống lại của Ngài.

Một thánh lễ sốt sắng, trang nghiêm và tràn đầy xúc động. Đức Cha Antôn đã xoa dịu nỗi đau của Tu Hội ICM và nhiều người có một trong thánh lễ an táng cố Linh mục Anphong Hoàng Để sáng nay. Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Mỹ Tho cũng hiệp thông với sự mất mát của Tu Hội ICM và Địa phận Đà Lạt.

Lạy Chúa, xin cho Linh hồn cố Linh mục Anphong được lên chốn ngỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT