Với nhiều người: chết là hết, cái chết không mang một ý nghĩa gì ngoài chuyện xem đó là sự đào thải của quy luật tự nhiên. Vậy thì với sự ra đi của một Cụ Bà 92 tuổi, xem ra là một điều bình thường nếu không muốn nói cũng chẳng mấy ai quan tâm. Vâng ! Đó là sự bình thường của cuộc sống. Nhưng với một con người có đức tin, thì hơn cả sự bình thường, đó là một hồng ân. Việc Cụ Bà Catarina Nguyễn Thị Nguyệt (là thân mẫu của Cha Micae, Giám đốc Chủng viện Minh Hòa và của soeur Têrêsa, dòng MTG Đàlạt) vừa qua đời đã diễn tả phần nào hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa đã thương ban cho Cụ và gia đình.

Cuộc đời một phụ nữ không tiếng tăm, không quyền uy, không giàu có cũng chẳng mấy ai để ý tới. Nhưng qua cái chết của Cụ Bà Catarina, người ta nhìn ra được qua cuộc sống và cái chết của Cụ, dù chỉ nêu ra một thái độ sống, cũng đủ để thấy cuộc đời đó thật ý nghĩa : “Không chỉ dâng con để phục vụ Thiên Chúa, phục vụ Hội Thánh và các linh hồn, Cụ còn đồng hành với những người con của mình trong bước đường tận hiến” (trích lời của Đức Cha Phêrô).

Tại Nhà nguyện của Chủng viện Minh Hòa sáng 17.12.2009, Thánh lễ an táng do Đức Cha Phêrô chủ sự với 60 linh mục trong và ngoài Giáo phận đồng tế, khá đông tu sĩ nam nữ các hội dòng và bà con giáo dân tham dự, biểu lộ lòng yêu mến dành cho Cụ. Tuy rằng có thể nhiều người không biết Cụ, nhưng nhìn vào những người con, họ cũng có thể biết được Cụ đã sống thế nào.

Trong bài Giảng lễ, Đức Cha Phêrô mời gọi mọi người cầu nguyện cho Cụ, cho gia quyến của Cụ. Đồng thời, Đức Cha cũng hướng mọi người biết nhìn về chính cuộc đời và niềm tin của mình với những gì đã được lãnh nhận.

Trước hết, đó là hồng ân cứu độ của Thiên Chúa qua Mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người : “Đức Giêsu Kitô đã đến thế gian để làm người giữa loài người để dạy dỗ, cứu chữa, chịu chết và sống lại cho con người. Ngài hứa sẽ trở lại lần thứ hai trong vinh quang để đem những người công chính về trong Nước Chúa với Ngài”.

Chỉ với Mầu nhiệm này thôi, con người đã phải thấy được ý nghĩa của cuộc sống hôm nay và giá trị của cuộc đời mai sau : “Đến ngày Thiên Chúa gọi mỗi người chúng ta đến trước nhan Thánh Ngài. Cần phải nhớ đến chân lý này, cần chờ đợi biến cố này, một biến cố giải thoát chúng ta. Cuộc đời con người đau khổ nhiều hơn hạnh phúc, nhưng nếu những đau khổ để chuẩn bị cho hạnh phúc thì chúng ta sẽ không sợ hãi, không trốn tránh”.

Cuộc đời con người dù đau khổ, thử thách, nhưng hình ảnh ông Gióp cho thấy niềm tin vào “Đấng cứu độ hằng sống, Đấng cho tôi được trông thấy và được ở với Ngài” (G 19,1.23-27a), là một niềm tin lớn lao và bất diệt, một niềm tin được chính Thiên Chúa trao ban.

Cuộc đời con người dù gặp muôn ngàn chông gai, khó nhọc, dù đã ra đi hay còn trên thế gian, thì : thánh Phaolô dạy chúng ta biết hãy chờ đợi ngày Chúa quang lâm. Ngày ấy, dù người đã chết hay còn sống đều được gọi, những ai đã sống công chính sẽ được hưởng hạnh phúc với Chúa, đó là niềm an ủi khi chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho những người đã qua đời (x. 1Tx 4,13-18).

Cuộc đời con người không thể đi tìm những thú vui hay hạnh phúc giả tạo, chóng qua mà quên đi hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng ta hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, biết mình sẽ đi về đâu, dù rằng chúng ta : “không giỏi, không đạo đức, không tốt lành hơn ai, nhưng tất cả đều xuất phát từ lòng nhân lành của Chúa. Chẳng những được biết mà còn được Ơn Chúa để sống và làm chứng cho sự hiểu biết đó. Trong bài Phúc âm, Chúa Giêsu thay mặt chúng ta cảm tạ Chúa Cha vì tình thương lạ lùng của Chúa Cha, đã tuyển chọn những con người bất xứng để mạc khải chân lý : Lạy Cha, Con tạ ơn Cha, vì Cha đã mạc khải những chân lý đó cho những người thấp bé, mà Cha lại che giấu đối với những hiền triết khôn ngoan (Mt 11,25-30). Phải biết cám ơn Chúa mỗi ngày về hồng ân đức tin của mình.

“Giáo hội đang lữ hành, Giáo hội vinh quang trên trời và Giáo hội đang được thanh luyện, tất cả luôn tạ ơn Chúa về hồng ân đức tin Ngài đã ban”. Năm Thánh 2010 là dịp đặc biệt để cả Giáo hội Việt nam hết lòng cảm tạ Thiên Chúa, nhớ ơn các Bậc Tiền nhân vì : “trải qua bao thử thách đức tin vẫn tồn tại, vẫn đâm rễ sâu và phát triển, ngày hôm nay chúng ta lại là những thành phần của Giáo hội sống động đó. Mỗi người nhìn lại cuộc đời của mình để luôn cảm ơn Chúa cho chính mình và cho những người khác”.

Sau Thánh lễ, Cha Giám đốc Micae chủ sự nghi thức tiễn biệt. Ngài cũng bày tỏ tâm tình biết ơn đối với Đức Cha Phêrô, Quý Đức Cha, Quý Cha, hết mọi người hiện diện hay vắng mặt đã an ủi, nâng đỡ và chia sẽ với ngài cùng tang quyến trong những ngày vừa qua.

Linh cữu của Cụ Bà được chuyển đến an táng tại nghĩa trang của Giáo xứ Thánh mẫu. Nghi thức an táng do cha Đaminh Trang (Phó xứ Mađagui), là nghĩa tử của Cha Micae cử hành.

in ghi lại điều Đức Cha Phêrô mời gọi mọi người khi kết thúc bài giảng lễ để không chỉ cầu nguyện cho Cụ Bà Catarina, nhưng xin Cụ cầu bầu cùng Chúa thêm ơn, để mỗi người biết sống trọn vẹn hơn : phải biết lắng nghe, chiêm niệm và sống Lời Chúa : Hãy học cùng Chúa Giêsu để sống hiền lành và khiêm nhượng. Chính trong sự hiền lành và khiêm nhượng chúng ta sẽ biết “mang lấy ách của Chúa trao, ách thì êm ái và gánh lại nhẹ nhàng” vì có Đức Kitô luôn đồng hành cùng chúng ta.