” Hôm nay Tôi đã gặp Đấng lòng Tôi yêu mến “
Trong vòng khoảng một tháng, Hội dòng nữ Đaminh Rôsa Lima tại giáo xứ Lạc Lâm, giáo phận Đà lạt đã tiễn đưa hai người chị em cao tuổi trong Dòng về với Chúa. Ngày 16/03/2011, tại thánh đường giáo xứ đã cử hành thánh lễ an táng cho dì Annê Vũ Thị Qúy. Và hôm nay vào lúc 8h00 sáng ngày 13/04/2011 cũng tại thánh đường này diễn ra một thánh lễ an táng nữa, đó là thánh lễ an táng tiễn đưa Dì Maria Nguyễn Thị Thành, là một nữ tu “cổ thụ” của Hội dòng Đaminh Rôsa Lima.

Thánh lễ hôm nay do chính Đức Cha Antôn chủ sự cùng với quý Cha hạt trưởng, quý bề trên và các Cha trong giáo hạt Đơn Dương đã cùng đồng tế dâng thánh lễ cuối cùng cho Dì Maria. Cùng hiệp dâng thánh lễ gồm có đông đảo các chị em nữ tu thuộc Hội dòng, các tu sĩ nam nữ thuộc Hội dòng bạn, bà con thân quyến của Dì Maria và bà con giáo dân giáo xứ Lạc Lâm.
Sau lời công bố tin mừng của Thày sáu, Đức Cha Antôn đã chia sẻ bằng những lời lẽ đầy tình thương mến : ”nếu chúng ta sống được mọi người thương mến, thì chúng ta cũng được Chúa thương”. Ngài đã mở đầu bài chia sẻ bằng một câu chuyện về một nữ tu tài năng nhưng khiêm tốn và sống chan hòa được mọi người thương yêu. Ngài cũng nhắc đến gương sống của Chúa Giêsu đầy lòng xót thương và tậm tâm phục vụ, ngay cả khi Chúa bị người đời vu oan giá họa, bị kết án và chịu chết. Chúa luôn hiện diện gần gũi với người nghèo, người bất hạnh, cả người tội lỗi…Những người rất cần Chúa và Chúa đã đến với họ. Dì Maria Nguyễn Thị Thành chắc chắn cũng đã sống một đời dâng hiến tận tụy và gần gũi mọi người. Chúng ta sắp cử hành màu nhiệm Chúa phục sinh, xin Chúa giúp cho chúng ta sống thật dễ thương và kết thúc cuộc đời cũng thật dễ thương như Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha tha thứ cho chúng ta: “xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm” (Lc 23,43).
Cuối thánh lễ, Dì tổng cố vấn thay mặt cho miền Hội dòng nói lời cảm ơn đến với Đức Cha, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, hội đồng mục vụ, cộng đoàn giáo xứ Lạc Lâm, quý khách xa gần đã đến để cầu nguyện cho Dì Maria trong thánh lễ cuối cùng này.

Sau khi kết thúc thánh lễ là nghi thức tiễn biệt do cha quản xứ Lạc Lâm cử hành để tiễn đưa Dì Maria đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cha bề trên Giuse Nguyễn Tất Trung thuộc tu viện Mân Côi, Gò Vấp, đã cử hành các nghi thức cuối cùng tại phần mộ thuộc nghĩa trang Lạc Lâm để tiễn biệt Dì Maria vào lòng đất thánh.
Vâng! Cũng như Dì Annê, Dì Maria cũng đã sống trọn vẹn với ơn gọi của mình, tín thác và trung thành với Chúa ngay cả những năm tháng Dì nằm trên giường bệnh. Với 14 năm liệt giường nhưng Dì vẫn xin vâng theo thánh ý Chúa đến hơi thở cuối cùng. Dì ra đi với 86 tuổi đời và 53 năm khấn dòng.
Hoàng Mai – Ban truyền Thông Gx Lạc Lâm









