THÁNH LỄ AN TÁNG ÔNG CỐ GIUSE BÙI VĂN KHƯỚC (TÔ), THÂN PHỤ ĐAN SĨ MARIA BÙI THỊ HÀO, THUỘC DÒNG NỮ XITÔ THÁNH MẪU PHƯỚC HẢI VÀ NỮ TU ANNA BÙI THỊ THẮM THUỘC DÒNG NỮ TỬ BÁC ÁI VINH SƠN, NGÀY 29/08/2011 LÚC 09 GIỜ 00 TẠI NHÀ THỜ GIÁO XỨ KIM PHÁT DO CHA GIUSE NGUYỄN VĂN BẢO, QUẢN HẠT ĐỨC TRỌNG CHỦ SỰ.

Sự chết thay đổi chứ không mất đi.Đó là thực tế của người công giáo. Đức GiêsuKitô chết nhưng đã phục sinh. Đức Giêsu Kitô được mai táng trong mồ nhưng sau ba ngày Ngài đã sống lại. Người Kitô hữu cũng sẽ được sống lại như Chúa.

Ông cố Giuse Tô đã đầu tư cho cuộc đời mình bằng nhiều công việc tỏa sáng, việc đầu tư quý nhất là Ông Bà Cố đã dâng cho Chúa, cho Giáo Hội hai người con ưu tú. Ông cố đã chuẩn bị cho đời sống mai sau, đã đầu tư cho Nước Trời. Cha sở Giáo xứ Kim Phát Giuse Đinh Lập Liễm đã diễn giảng và giải thích đoạn Tin Mừng nói về các nén bạc một cách say sưa và sốt sắng.

Đoàn đồng tế gồm 19 linh mục do Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo chủ sự và đông đảo các nữ tu thuộc các Đan viện Xitô nữ và các nữ tu thuộc Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn cùng đông đảo bà con giáo dân và đại gia đình của Ông Bà Cố Tô đã làm cho bầu khí lễ an táng thêm phần cảm động và sốt sắng.

Đúng, đối với người Kitô hữu, cái chết không phải là ngõ cụt, không phải là điều thất vọng, tuyệt vọng, nhưng cái chết biến thành niềm vui bởi vì chết là cửa ngõ đưa người thuộc về Chúa vào Nước Trời. Đứng trước cái chết, tham dự nhiều lễ an táng, người Kitô hữu luôn cảm nghiệm được thân phận mỏng dòn, mong manh của mình. Con người xem ra mạnh mẽ đấy nhưng quả thực con người rất yếu, dễ vỡ, dễ ngã…

Vâng, Chúa đã nói với Martha: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ”.

Ông Tôma thưa Chúa Giêsu rằng: ” Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?”.

Chúa đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”.

Thánh lễ an táng cầu nguyện cho cụ cố Giuse sáng nay đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng và thánh thiện.

Mọi người có mặt sáng nay trong thánh lễ an táng để cầu nguyện, tiễn đưa cụ cố Giuse đến nơi an nghỉ cuối cùng hẳn không quên được lời khẩn cầu của Chúa Giêsu: “Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian”.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi   DCCT