Sáng Chúa nhật ngày 02/06/2013, Đức Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt đã về viếng thăm và cử hành thánh lễ ban bí tích thêm sức cho 92 em thiếu niên và cho 102 em thiếu nhi được rước Chúa lần đầu là con cái của Giáo Xứ Diom.

Thánh lễ được cử hành lúc 9giờ30 phút, nhưng mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt các hội đoàn, đã đến trước 8giờ30 phút để chuẩn bị cho cuộc đón chào Đức Cha từ cổng ngoài của nhà thờ Diom ( Độ dài từ cổng ngoài vào đến cổng trong sân nhà thờ là 200m ). Mọi người đã xếp hai hàng dọc đến tận sân nhà xứ. Khi nhìn thấy đoàn con yêu thương của mình Đức Cha đã xuống xe đi bộ, vẫy tay chào mọi người, một hình ảnh người Cha thật là thân thương và gần gũi với con cái. Sau khi đón chào Đức Cha xong, hôm nay trời lại đổ mưa nên nghi thức rước đoàn đồng tế vào nhà thờ không thực hiện được, Đức Cha và đoàn đồng tế đi từ phòng mặc áo tiến lên cung thánh.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha nói: “…Hôm nay là lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Chúa Kitô đã yêu thương và trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta trên đường tiến về nhà Cha…Hôm nay trong Giáo Xứ có một số em được lãnh nhận bí tích thêm sức và rước Chúa lần đầu, chúng ta hãy cầu ngyện cách đặc biệt cho các em…”

Trong bài giảng lễ, Đức Cha đã giảng giải cho các em và cộng đoàn về việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể và bí tích thêm sức, bằng một lối diễn giảng mạch lạc của một nhà sư phạm mẫu mực,  Đức Cha đã tạo cho cộng đoàn một bầu khí hết sức sinh động và bằng những dẫn chứng thiết thực trong cuộc sống con người, nên mọi người ai cũng thích thú, chăm chú lắng nghe. Ngài nói ai trong chúng ta cũng phải bú sữa mẹ mới sống được, để người mẹ có sữa thì người mẹ ăn thức ăn vào cơ thể và được tiêu hóa thấm thấu vào máu, máu đó lại biến thành sữa cho chúng ta bú, nếu chúng ta bú máu mẹ chúng ta không chịu nổi. Bí tích Thánh Thể cũng vậy, Chúa Giêsu biết điều đó, nếu chúng ta ăn thịt và uống máu thật của Ngài thì chúng ta cũng không chịu nổi và Ngài đã xin Chúa Cha dùng Chúa Thánh Thần biến đổi bánh miến và rượu nho trở thành Mình Máu Thánh của Ngài, cho chúng ta ăn được Thịt và Máu của Ngài để chúng ta được sống đời đời…Và các Tông đồ khi chưa có Chúa Thánh Thần thì sợ hãi lắm, đóng kín cửa ngồi trong nhà, nhưng khi có ơn Chúa Thánh Thần các Ngài đã can đảm ra đi loan báo Tin Mừng…

Cuối thánh lễ, ông chủ tịch hội đồng Giáo Xứ bày tỏ lời cảm ơn Đức Cha, cha quản xứ, quí cha đồng tế, quí sơ, anh chị em giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn. Trong lời đáp từ, Đức Cha nói: “Tôi chân thành cảm ơn ông đại diện và tấm lòng của quí ông bà, anh chị em đã dành cho tôi…Chúng ta nhớ cầu nguyện cho nhau, vì làm bất cứ việc gì chúng ta cũng phải cần đến ơn Chúa..”

Vâng, năm nay là một năm đặc biệt đối với Giáo Xứ Diom: Ngày 31/05/2013, lễ Đức Maria thăm viếng Bà Êlizabeth, bổn mạng của một trong năm Giáo khu, giáo khu Tân Hiên, Giáo Xứ đã mừng lễ trọng thể, rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ, bế mạc tháng hoa trong niềm hạnh phúc và vui mừng. Ngày 01/06/2013, Quốc tế Thiếu nhi, Giáo Xứ đã tổ chức hội chợ để các em có nhiều niềm vui nhiều tiếng cười “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Đặc biệt ngày 02/06/2013, Giáo Xứ được đầy tràn ơn Chúa  khi Đức Cha đặt tay xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các em chịu Thêm Sức. Và lúc 22giờ cùng ngày cộng đoàn Giáo Xứ lại được hiệp ý với Đức giám mục Giáo phận và với Đức Giáo Hoàng Phanxicô và  toàn thể các tín hữu trên khắp hoàn vũ chầu Thánh Thể và qua Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha lời tôn vinh, chúc tụng, cảm tạ, cầu xin, ơn Chúa lại càng tuôn đổ xuống cho mọi người.

Ước mong sao Giáo Xứ và mọi người luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa như vậy.

 Antôn Nguyễn Khánh – Thanh Sơn