Vào lúc 8 giờ sáng thứ hai, ngày 19/7/2004, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Đàlạt đã về Giáo sở Suối Mơ để ban Bí tích Thêm sức cho 104 con em của Giáo sở.
Giáo Sở Suối Mơ thuộc địa bàn Xã Đại Lào, nằm dọc theo Quốc Lộ 20, từ cầu Đại Lào tới đèo Bảo Lộc. Giáo sở có 3400 giáo dân trên tổng số 14.000 dân của xã.
Dân chúng trong Giáo sở từ khắp mọi miền đất nước, đa số là từ miền Bắc đến đây lập nghiệp. Vì là một xã mới lập, nên đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Giáo sở có một nhà thờ chính nằm gần quốc lộ và 3 nhà nguyện cách nhà thờ chính từ 7 tới 10 cây số :
1.Nhà nguyện của Giáo Họ Truyền Tin, cách nhà thờ chính 7 cây số với 220 giáo dân.
2.Nhà nguyện của Giáo Họ Thánh Gia, cách nhà thờ chính trên 8 cây số với 310 giáo dân.
3.Nhà nguyện của Giáo Họ Phanxicô, cách nhà thờ chính gần 10 cây số với 250 giáo dân.
Tất cả 4 nhà thờ và nhà nguyện trên đều được xây dựng tạm bằng gỗ, lợp tôn và nhỏ hẹp. Hiện nay, bà con giáo dân đã làm đơn xin xây dựng Nhà Thờ chính và đang chờ sự chấp thuận của Chính quyền.
Giáo sở gồm có 9 giáo họ, nhiều đoàn thể và nhiều giới. Công việc giáo dục đức tin, lòng đạo và truyền giáo đang được đẩy mạnh. Hiện nay, có khoảng 700 em thiếu nhi, tuổi từ 7 tới 16, đang theo học các lớp giáo lý theo chương trình của Giáo phận, và có 30 dự tòng. Giáo sở có 40 giáo lý viên đang phụ trách công việc hướng dẫn giáo lý cho các em và các dự tòng này.
Trước hiện trạng này, trong Thánh Lễ ban Bí tích Thêm sức hôm nay, ngoài những lời khích lệ bà con giáo dân, Đức Cha còn kêu gọi mọi người hãy quan tâm tới việc truyền giáo và nhắn nhủ mọi gia đình, các khu xóm hãy truyền giáo bằng cách sống hoà thuận, thương yêu, giúp đỡ nhau, hiệp nhất với nhau. Đức Cha cũng nhắn nhủ các bậc làm cha mẹ hãy quan tâm tới việc giáo dục con cái, lo cho con cái mình học văn hóa và giáo lý.
Sau Thánh Lễ, Đức Cha đã đi thăm 3 nhà nguyện ở vùng sâu vùng xa. Tại mỗi nhà nguyện, Đức Cha cùng cầu nguyện chung với anh chị em giáo dân tại đó và nói chuyện thân tình với họ. Ngài khuyên mọi người hãy trung thành với Thánh Lễ ngày Chúa nhật và cố gắng đoàn kết thương yêu nhau.
Trong Thánh lễ cũng như khi gặp bà con giáo dân, Đức Cha luôn kêu gọi mọi người hãy hi vọng vào sự phát triển về mọi mặt trong tương lai vì Chúa luôn ở gần và ở giữa chúng ta. Niềm vui, sự cảm động khi được gần Vị Cha Chung biểu lộ trên nét mặt mọi người như đồng tình với Đức Cha về niềm hi vọng chắc chắn vào sự phát triển mọi mặt của Giáo sở ở tương lai gần.










