Ngày Chúa nhật 10/5/2009 là ngày nhiều người hướng về Mẹ của mình, người mẹ đã mang nặng đẻ đau cùng bao vất vả nuôi ta lớn khôn thành người. Với người Công giáo, còn có thể tưởng nhớ đến Mẹ Hội thánh, đến Đức Maria là “Mẹ của mọi tín hữu”.

Cũng ngày này cách đây 89 năm (10/5/1920) Cha Sở tiên khởi Frédéric Sidot đến nhận Họ Đạo thánh Nicolas, Họ Đạo đầu tiên được thành lập trên cao nguyên rộng lớn này, và cũng từ đây, Hội Thánh Chúa đã dần phát triển và có những kết quả tốt đẹp như hiện nay. Từ hôm nay, cả gia đình Giáo xứ Chánh tòa bước vào năm kỷ niệm 90 năm thành lập Giáo xứ.

Một sự trùng hợp thật nhiều ý nghĩa, như một món quà dâng lên Thiên Chúa cùng Mẹ Hội Thánh, Đức Cha Phêrô đã cử hành Thánh lễ trọng thể, ban Bí tích Thêm sức cho 82 thiếu niên là con em trong Giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt. Cũng cần nói thêm, để thực hiện đúng chương trình giáo lý Thêm sức của Giáo phận, thì sau 3 năm, Giáo xứ mới có một Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức trọng thể như thế này.

Vào đầu Thánh lễ, Đức Cha nhắn nhủ : “Như các tông đồ xưa kia, chỉ sau khi được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các ông mới hiểu những điều Chúa Giêsu dạy dỗ và các ông được sai đi. Là con Chúa, là đền thờ của Chúa, nhưng chính trong sức mạnh và tình yêu của Chúa Thánh Thần, chúng con trở nên những con người thánh thiện, khôn ngoan, can đảm… Hãy sốt sắng tham dự Thánh lễ, xin Chúa mở rộng tâm hồn để chúng con đón nhận tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần”.

Sau khi cha phụ trách giáo lý thiếu nhi giới thiệu các em được lãnh nhận Bí tích Thêm sức, Đức Cha Phêrô bắt đầu bài giảng bằng một câu chuyện vui, để dẫn các em đến điều mà trong bài Tin mừng Chúa Giêsu đã diễn tả “thân nho và cành nho”. Qua hình ảnh này, Đức Cha Phêrô nhắn nhủ ba điều :

1.Kết hợp với Đức Kitô để đón nhận được sự sống từ chính Người.

2.Chấp nhận bị hiểu lầm, bị làm hại, bị đau yếu, gặp thất bại… là những lúc chúng ta biết nhận ra sự mỏng dòn, yếu đuối của mình để biết hướng về Chúa.

3.Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa Giêsu là nhựa sống cho người tín hữu. Hãy luôn yêu mến, đón nhận cách xứng đáng và sống Tin mừng.

Đức Cha còn nhấn mạnh : “Cả hai bài đọc trích thư thánh Phaolô và trích thư thánh Gioan đều kết thúc với hình ảnh của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh và trong cộng đoàn tiên khởi tại Rôma. Không có Chúa Thánh Thần chúng ta sẽ không làm được gì. Chúa Giêsu đã chuẩn bị tất cả, nhưng Ngài đòi chúng ta phải biết mở lòng để đón nhận Chúa Thánh Thần. Hôm nay, qua Bí tích Thêm sức, chúng con sẽ được lãnh nhận chính Chúa Thánh Thần. Hãy tin tưởng, cầu nguyện và hãy hứa luôn biết để Chúa Thánh Thần dạy dỗ mình, biết lắng nghe và thực hiện những gì Ngài chỉ dạy”.

Sau Thánh lễ, đại diện cha mẹ của các em được lãnh nhận Bí tích Thêm sức đã bày tỏ tâm tình yêu mến và biết ơn đối với Đức Cha, Cha tổng đại diện, quý cha và quý Giảng viên giáo lý. Đồng thời, vị đại diện cũng nói lên ý thức trách nhiệm của gia đình trong việc cộng tác với Giáo hội để chăm lo, vun trồng đức tin của con em mình.

Qua đó, Đức Cha một lần nữa mời gọi mọi người phó thác, tin tưởng vào Thiên Chúa. Điều quan trọng là phải hợp tác để giúp đỡ các em, ngài nói :

“Tôi chân thành cám ơn những tâm tình của vị đại diện quý phụ huynh, hãy cùng cảm tạ Thiên Chúa, vì Thánh lễ chúng ta vừa tham dự cách sốt sắng là hồng ân của Ngài… Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ và ban Thánh Thần, tiếp đó Ngài sai các ông đi rao giảng Tin mừng.

Các em cũng đã được ban tràn đầy Thánh Thần và được sai đi khi trở về với gia đình, với trường học, với môi trường xã hội và sống trong lòng giáo xứ. Chúng ta thừa biết trong môi trường xã hội và học đường, các em gặp nhiều cám dỗ, thử thách, vậy phải xác tín và trông cậy vào ơn Chúa.

Bên cạnh đó, Giáo phận, giáo xứ, gia đình cùng  các em. Trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần, không những các em vững bước mà còn có thể làm tông đồ, chia sẻ với những người sống chung quanh ; các em không bị người khác lôi cuốn làm theo điều xấu, nhưng còn có thể ngăn cản người khác làm điều xấu. Bởi sức mình, các em không làm được, nhưng trong quyền năng của Chúa Thánh Thần và sự nỗ lực cầu nguyện, chăm sóc, yêu thương dẫn dắt của chúng ta, các em có thể thực hiện được”.

Như lời một Vị mục tử đã nói “ “Ở đâu Bí tích được trao ban thì nơi ấy dư tràn ân sủng”, chắc chắn rằng Ơn Chúa luôn dư đầy cho Giáo xứ thân yêu này, để mọi người luôn biết vun đắp và góp phần làm hạt giống đức tin nảy sinh thêm nhiều hoa trái.

Tứ Linh