Vào lúc 16g30 ngày 14/06/2026, tại Giáo xứ Đa Minh, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt – đã cử hành thánh lễ và ban Bí tích Thêm Sức cho 22 em thiếu nhi trong giáo xứ. Đồng tế với Đức Cha có cha cố Gioan Phan Công Chuyển.
Hiệp thông trong thánh lễ còn có quý Sơ Hội Dòng Chứng Nhân Đức Tin, quý ban ngành đoàn thể, quý phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đầy hồng ân, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành đức tin của các em.
Hân Hoan Tiến Về Nguồn Sống Thần Linh
Trong tiếng ca nhập lễ, đoàn rước trang nghiêm tiến vào thánh đường mở đầu cho Thánh lễ trọng thể. Hình ảnh ấy diễn tả hành trình đức tin của các em đang tiến về với Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, tình yêu và ân sủng.
Trong lời chào đầu lễ, Đức Cha mời gọi: Trên hành trình đức tin của người Kitô hữu, Bí tích Thêm Sức là dấu mốc trưởng thành trong đời sống đức tin và lời mời gọi lên đường loan báo Tin Mừng. Vì thế, trong thánh lễ này toàn thể cộng đoàn giáo xứ hãy sống tinh thần lễ Hiện Xuống, mở lòng đón nhận sức mạnh Chúa Thánh Thần để dấn thân loan báo Tin Mừng – vừa là sứ mạng, vừa là niềm vinh dự của mỗi người Kitô hữu.
Lời Chúa – Nguồn Sáng Đức Tin
Phụng vụ Lời Chúa với các bài đọc (Xh 19,2-6a; Gl 5,16-17.22-23a.24-25) và bài Phúc Âm (Mt 9,36-10,8) được công bố trong bầu khí thánh thiêng và sốt mến, giúp cộng đoàn cùng lắng nghe tiếng Chúa đang ngỏ lời với dân Người.
Sau bài Tin Mừng, anh Giuse Phạm Văn Hào, Trưởng ban Giáo lý giáo xứ, giới thiệu với Đức Cha 22 em thiếu nhi đã hoàn tất chương trình giáo lý Căn Bản, lãnh nhận các Bí tích khai tâm và đủ điều kiện lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.
Trong bài giảng, Đức Cha Đaminh nhấn mạnh rằng: đức tin của người Kitô hữu được xây dựng trên nền tảng Lời Chúa, và mọi giáo huấn của Hội Thánh đều khởi đi từ Kinh Thánh. Ngài nhắc lại ý nghĩa của tên thánh được lãnh nhận khi chịu phép Rửa Tội như dấu chỉ mỗi người được Chúa tuyển chọn và mời gọi sống theo gương vị thánh bổn mạng của mình. Khi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, các em một lần nữa được nhắc nhớ căn tính Kitô hữu và đón nhận ấn tín Chúa Thánh Thần. Đó không phải là sức mạnh thể chất, nhưng là sức mạnh nội tâm để trở nên chứng nhân của Chúa Kitô qua đời sống và việc làm. Đức Cha cũng mời gọi các em ý thức rằng lãnh nhận Bí tích Thêm Sức là được sai đi để phục vụ và loan báo Tin Mừng. Từ Lời Chúa và Thánh Thể, mỗi người kín múc sức mạnh của Chúa Thánh Thần để sống và làm chứng cho đức tin mỗi ngày.
Đón Nhận Dấu Ấn Thánh Thần
Tiếp nối là nghi thức ban Bí tích Thêm Sức được long trọng cử hành. Trước hết, các em cùng lặp lại lời tuyên xưng đức tin và lời hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Tiếp đến, Đức Cha đặt tay cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn ơn lành trên các em. Cao điểm của nghi thức là việc xức Dầu Thánh trên trán từng em, qua đó các em được lãnh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần và được củng cố để trưởng thành hơn trong đời sống đức tin cũng như sứ mạng làm chứng cho Tin Mừng.
Hiệp Thông Trong Bàn Tiệc Thánh
Thánh lễ được tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể. Cộng đoàn cùng hiệp dâng bánh rượu và những tâm tình tạ ơn lên Thiên Chúa. Khi tham dự Bàn Tiệc Thánh, và cùng nhau đón nhận Mình và Máu Đức Kitô, mọi người được liên kết mật thiết với Chúa và với nhau trong tình yêu của Ngài.
Lên Đường Cùng Chúa Thánh Thần
Sau lời nguyện hiệp lễ, một em đại diện cho các bạn vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức đã dâng lời cảm tạ Đức Cha Đaminh, cha Quản xứ, quý Sơ, anh chị Huynh trưởng, quý phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu và toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, đồng hành và cầu nguyện cho các em trong suốt thời gian học hỏi giáo lý và chuẩn bị lãnh nhận bí tích.
Khép lại Thánh lễ, các em ra về với niềm vui và lòng biết ơn sâu sắc. Ước mong rằng, nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần vừa lãnh nhận, các em sẽ luôn biết sống đức tin cách trưởng thành, can đảm làm chứng cho Chúa Kitô và nhiệt thành thực thi sứ mạng của người Kitô hữu giữa đời sống hằng ngày.
Truyền thông Giáo xứ Đa Minh









