Chiều Chúa nhật ngày 15-07-2012, Đức Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt, đã về viếng thăm và cử hành thánh lễ ban bí tích thêm sức cho 30 em thiếu niên là con cái của Giáo Xứ Diom.

Đây là lần thứ hai Đức Cha đến viếng thăm Giáo Xứ, nhưng lại là lần đầu tiên sau khi giáo họ Diom được nâng lên hàng Giáo Xứ. Bà con giáo sân ai cũng muốn biểu lộ lòng biết ơn Đức Cha nên mọi người đến khuôn viên nhà thờ sớm hơn mọi khi để đón chào Đức Cha. Nhưng hôm nay trời lại đổ mưa to nên nghi thức đón chào Đức Cha và rước đoàn đồng tế vào nhà thờ không thực hiện được, và thánh lễ phải chậm lại 10 phút.
Mở đầu thánh lễ , Đức Cha nói : “Hôm nay là Chúa nhật 15 thường niên, các bài đọc Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mọi người chúng ta hãy chu toàn bổn phận loan báo Tin Mừng nước trời cho muôn dân … Chúng ta hãy cầu nguyện cách riêng cho các em sắp được lãnh nhận bí tích Thêm Sức, để các em được đầy tràn sức mạnh của Chúa Thánh Thần ra đi rao giảng Tin Mừng và truyền giáo cho mọi người xung quanh …”.

Qua bài giảng, Đức Cha đã tạo bầu khí thân tình , gần gũi với các em cũng như cộng đoàn, khi đi xuống từng hàng ghế để trao đổi với các em qua những câu hỏi xoay quanh bài Tin Mừng Chúa Nhật 15 thường niên (Mc 6,7-13).Ngài đã giảng giải , gợi ý cho các em và cộng đoàn : thánh lễ gồm hai phần, phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể, hai phần này quan trọng như nhau … Các bài đọc hôm nay nói, Chúa muốn qui tụ mọi dân tộc trở thành con một Cha trên trời, điều quan trọng nhất là chúng ta được ơn làm con Chúa. Vì thế dù là giáo dân hay giáo sĩ, đặc biệt các em được lãnh nhận bí tích Thêm Sức hôm nay hãy sống xứng đáng là con cái của Chúa. Chúa sai các tông đồ, các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, Chúa không sai một người mà sai hai người đi là để ‘làm chứng’ cho Chúa, vì theo truyền thống người Do Thái: chứng của hai người là chứng xác thực. “Chúa bảo các ông không được mang gì đi đường trừ cây gậy, được mang dép, không được mặc hai áo”. Chúa muốn nói đi truyền giáo là phải cần đến sức mạnh của Chúa, cần đến ơn Chúa Thánh Thần . Ai kiêu ngạo dựa vào sức mạnh của mình thì sẽ thất bại. Hôm nay các em nhận được sức mạnh của Thiên Chúa qua bí tích Thêm Sức thì cứ dựa vào Chúa Thánh Thần chúng ta sẽ làm được những điều kỳ diệu.
Cuối thánh lễ , vị chủ tịch hội đồng Giáo xứ bày tỏ lời cảm ơn Đức Cha, quý cha đồng tế, quý sơ, anh chị em Giáo Lý Viên và toàn thể cộng đoàn. Trong lời đáp từ, Đức Cha nói: “Tôi chân thành cảm ơn ông đại diện và tấm lòng của quí ông bà, anh chị em dành cho tôi qua lẵng hoa rất là đẹp… Về đây tôi cũng rất vui mừng khi thấy cha quản hạt cũng là cha quản xứ Diom đã giao toàn quyền cho Cha phó phụ trách Giáo xứ Diom… Trong Giáo hạt Đà Lạt cũng có Giáo xứ Hà Đông đã bao đời cổ kính mà đến nay vẫn chưa có cha quản xứ, mới chỉ có cha quản nhiệm. Riêng Diom mới được nâng lên Giáo xứ mà đã sớm có cha xứ và cha quản nhiệm…”
Cả cộng đoàn Giáo xứ vỗ tay hoan hỉ trước tấm lòng ưu ái của Đức Cha và hết lòng cảm ơn Đức Cha, vì muôn hồng ân Chúa đã và đang tiếp tục tuôn đổ xuống trên Giáo xứ Diom. Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh của Chúa để chúng ta đủ can đảm làm chứng cho Chúa trong suốt cuộc đời và nơi môi trường mình đang sống.
Antôn Nguyên Khánh – Ban Truyền Thông









