Vào lúc 10 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2012, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – Giám mục giáo phận Đà Lạt – đã về dâng Thánh Lễ ban bí tích Thêm Sức cho 58 em thiếu nhi thuộc Khối Căn Bản IV của Giáo xứ. Cùng hiệp dâng Thánh lễ với Đức Cha có cha Quản xứ PhaoLô, hai cha phó Giuse cùng quý chức, quý đoàn thể và cộng đoàn dân Chúa để cầu nguyện cho Giáo xứ, và cách đặc biệt, cho các em được lãnh nhận Ơn Chúa Thánh Thần.
Có một điều làm ai nấy hơi ngạc nhiên vì sự hài hòa trong số 58 em được Thêm Sức hôm nay có 29 em nữ và 29 em nam. Bài giảng trong thánh lễ, Đức Cha đã dành nhiều thời giờ để chia sẻ với các em về tinh thần mục tử. Những câu hỏi hài hước gần gũi và ân cần của Đức cha với các em thiếu nhi đã làm các bậc phụ huynh cùng toàn thể giáo dân tham dự thánh lễ phải mỉm cười. Ngài mong muốn các em nam đi tu làm linh mục, các em nữ làm nữ tu, nếu không làm được nữ tu thì làm mẹ của linh mục hay giám mục.
Ngài kể cho các em nghe một câu chuyện “ Có một Đức Giám Mục nọ khi được thụ phong Giám mục, ngài rất vui mừng và sung sướng, sau đó ngài liền về nhà khoe với mẹ mình: Mẹ ơi con đã làm Giám Mục và con được trao tặng chiếc nhẫn này, con rất vui và hạnh phúc. Người mẹ mỉm cười cầm tay con trai mình lên xem và đưa tay mình ra nói: Mẹ cũng có một chiếc nhẫn như con, nhưng con nên biết nếu không có chiếc nhẫn của mẹ thì sẽ không có chiếc nhẫn của con”.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ 30, các em thiếu nhi ra về trong niềm hân hoan và vui mừng khi đã lãnh nhận tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Niềm vui trong trái tim các em là niềm hạnh phúc của Đức cha cùng cha xứ, cha phó, các anh chị giáo lý viên và bố mẹ của các em. Ngày Lễ Ban Bí tích Thêm Sức là một ngày đặc biệt đối với các em, một cách nào đó đã trưởng thành trong một hành trình theo Chúa mãi mãi.

Hải Đăng









