Chiều ngày 18/07/2004, vào lúc 16 giờ, đông đảo giáo dân Giáo xứ Tân Hoá Giáo phận Đàlạt phấn khởi vui mừng cùng nhau đến Thánh đường thân yêu để cùng với Đức Giám mục Giáo phận, quý cha, hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho 138 con em trong giáo xứ, sẽ được Đức Cha ban Bí tích Thêm sức trong Thánh lễ.

Sau 6 năm theo học chương trình Giáo lý chung của Giáo phận, trải dài trong 12 năm, cụ thể là qua 2 năm học giáo lý Sơ cấp và 4 năm học giáo lý Căn bản, thì ngày hôm nay, 138 em đã được nhận lãnh Bí tích Thêm sức, tạm kết thúc một giai đoạn trong chương trình học giáo lý, và cùng với những ơn đã lãnh nhận trong ngày lễ chịu phép Thêm sức, các em lại chuẩn bị tinh thần để bước vào một chương trình mới, là tiếp tục theo học các lớp Kinh Thánh Một, Kinh Thánh Hai và Kinh Thánh Ba trong ba năm kế tiếp.

Cách đây ba tháng, các em đã chuẩn bị một Lễ vật rất thánh thiện đạo đức dành cho ngày lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần, đó chính là Bó Hoa Thiêng, được dâng trên bàn thờ hôm nay, cụ thể là :

– Tham dự Thánh Lễ : 1976 lần

– Rước lễ : 1641 lần

– Lần Hạt : 1005 chuỗi

– Hy sinh – Bác ái : 956 lần

Đức Cha bày tỏ sự hài lòng về cách sống và thể hiện niềm tin của bà con giáo dân trong giáo xứ. Và trong bài giảng Lễ, Ngài đã nhấn mạnh những ý tưởng sau : “không phải chúng ta là những người đạo đức, tốt lành hơn những người khác mà Chúa đã ban ơn cho chúng ta. Không phải thế. Có những người thánh thiện, đạo đức hơn chúng ta nhiều lần, nhưng họ không có đức tin, không nhận biết Thiên Chúa … Chính Chúa Thánh Thần là Đấng ban cho chúng ta sự sống thần linh, Ngài ban cho ta đức tin, trao ban cho ta lửa nhiệt thành sốt mến để chúng ta rao giảng Tin mừng”.

Đức Cha nhắn nhủ cách riêng các em được lãnh nhận Bí tích Thêm sức hôm nay : “Chúng con đã được đón nhận Chúa Thánh Thần và các ơn thiêng của Ngài, chúng con sẽ hít thở Thần Khí để có sự sống của Thiên Chúa và năng lực hiệp nhất với nhau. Xin Chúa Thánh Thần là lửa thiêng soi sáng để tâm hồn chúng con được ấm áp, và hành trình cuộc đời của chúng con được Ngài hướng dẫn, để gieo vãi hạt giống yêu thương, để kéo được nhiều ơn Thánh xuống cho cánh đồng lúa chín nơi chúng con sinh sống. Các con hãy ra đi và làm chứng cho Chúa …”

Thánh lễ kết thúc vào khoảng 18 giờ cùng ngày trong niềm hân hoan vui vẻ của mọi người.