Chiều Chúa nhật 10/07/2022, Giáo xứ Diom, Giáo hạt Đơn Dương hân hoan đón Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt về thăm Giáo xứ.
Đối với Giáo xứ Diom đây là một ngày đáng ghi nhớ, bởi niềm vui nối tiếp niềm vui, hồng ân nối tiếp hồng ân, ba niềm vui trong một. Thứ nhất vì đại dich Covid – 19, cho nên 3 năm rồi nay Đức Cha Đaminh mới về thăm Giáo xứ được, thứ hai: hôm nay Giáo xứ có 73 Em Thiếu nhi được lãnh nhận Bí tích Thêm sức, và thứ ba: 3 năm rồi ngôi nhà Mục vụ mới được Khánh thành.
Đồng tế Thánh lễ có Cha Quản hạt Đơn Dương, quý Cha trong và ngoài Giáo hạt, đông đảo cộng đoàn cùng sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ.
Trong phần giảng lễ, Đức Cha Đaminh bằng lối sư phạm mạch lạc, linh hoạt, Ngài đã diễn giải lời Chúa từ ba bài sách Thánh, đặc biệt bài Tin Mừng theo Thánh Luca (10, 25-37). Trước tiên ngài hỏi các Em về Bí tích Thêm sức, từ dễ đến khó, các Em đã trả lời rất chính xác: “Nhận lãnh Bí tích Thêm sức là để làm chứng cho Chúa Giêsu, làm chứng cho Tin Mừng….” Đặc biệt là ngài xoáy vào bài Tin Mừng: “Ai là người thân cận của tôi?”….Làm như người Samari nhân hậu là thực thi Lòng thương xót của Thiên Chúa….”Anh hãy đi và cũng làm như vậy”…. Chúng ta được thêm sức để từ đây không còn là những trẻ nhỏ trong đức tin nhưng là lớn lên trong Chúa Thánh Thần, lớn lên để rồi đảm nhận sứ mạng làm chứng cho mọi người thấy đức tin và việc làm tốt của mình trong cuộc sống hằng ngày….
Tiếp theo sau phần tuyên xưng Đức Tin là việc Đức Cha đặt tay ban Chúa Thánh Thần cùng xức Dầu thánh cho các em lãnh Bí tích.
Phép lành cuối lễ của Đức Cha đã khép lại Thánh lễ tràn ngập niềm vui và hồng ân của Thiên Chúa.
Sau đó, Ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ dâng lời cảm ơn Đức Cha, Cha Quản xứ, Cha nguyên Quản xứ Vinhsơn Đỗ Quang Dung cùng quý Cha đồng tế, quý Thầy, quý Sơ, quý Ân nhân, quý khách, quý anh chị Giáo lý viên, các tổ thợ, các Ban ngành đoàn thể.
Sau đó là việc cắt băng khánh thành và làm phép nhà mục vụ của Giáo xứ. Từ nay Giáo xứ đã có nơi khang trang, thuận tiện để sinh hoạt và làm việc giúp cho mọi thành phần trong Giáo xứ được thăng tiến và liên kết với nhau nhiều hơn hầu làm sáng Danh Chúa.
Thật là một ngày thắm tình Chúa và đậm tình người.
Bài và ảnh: Antôn Nguyễn Khánh.