Chúa Nhật 3-7-2011, Đức Giám Mục Giáo phận Đà Lạt, sau khi ban bí tích Thêm Sức tại nhà thờ Lạc Viên, đã về thăm Giáo họ Diom để cử hành thánh lễ Thêm Sức và cho các em thiếu nhi Rước Lễ lần đầu.

Đây là lần đầu tiên Đức Cha đặt chân đến viếng thăm Giáo họ nên bà con ai cũng náo nức muốn gặp gỡ Đức Cha. Sau phần đón chào Đức Cha, 78 em Thêm Sức và 73 em Rước Lễ lần đầu, khuôn mặt hồn nhiên rạng ngời cùng với sự khao khát từng giây phút, đã xếp hàng rước đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ trong tiếng kèn và tiếng hát.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha nói: “ Đây là lần đầu tiên tôi đến đây dâng Thánh lễ trong ngôi nhà thờ cũng thật xinh đẹp này… Đặc biệt hôm nay có một số đông đảo các con em chúng ta được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, được rước lễ lần đầu.  Điều quan trọng hơn nữa là Chúa đã ban Thánh Thần để các dân tộc được nhận biết Tin Mừng, không phân biệt chủng tộc và ngôn ngữ. Xin Chúa trợ lực để chúng ta sống đạo tốt hơn và làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người”.

Qua bài giảng, Đức Cha đã tạo bầu khí thân tình, gần gũi với các em khi đi xuống từng hàng ghế để trao đổi với các em qua những câu hỏi xoay quanh bài Tin Mừng Chúa Nhật 14 thường niên (Mt 11,25-30). Ngài đã kể câu chuyện một em bé nhận ra cha mẹ đẻ của mình nhờ cha mẹ nuôi để giúp các em  hiểu biết ngoài cha mẹ đẻ, chúng ta  còn có một người Cha trên trời là nhờ Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta biết mầu nhiệm ấy. Chúa Cha đã yêu thương nhân loại bằng cách ban Con Một là Chúa Giêsu Kitô xuống thế làm người để chúng ta nhận biết Thiên Chúa là Cha, và để chúng ta được sống đời đời nhờ cái chết và sống lại của Đức Giêsu Kitô. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tạ ơn Chúa Cha đã tỏ ra điều đó cho những người bé mọn là mỗi người chúng ta đây. Hơn nữa, trước khi về trời Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể để ở lại với chúng ta mọi ngày. Chúa yêu thương chúng ta như thế thì đến lượt chúng ta cũng phải có lòng yêu thương nhau, nếu không chúng ta chỉ là kẻ dối trá, không phù hợp với ơn Thánh Thần là sự thật mà các em sẽ lãnh nhận hôm nay. Xin Chúa đốt lửa mến yêu trong lòng chúng ta.

      Cuối thánh lễ, vị chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Họ bày tỏ lời cảm ơn Đức Cha, quý cha đồng tế, quý Sơ, anh chị em giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn. Trong lời đáp từ, Đức Cha cảm ơn và loan báo một tín hiệu hết sức vui mừng cho Giáo họ Diom. Đức Cha nói : “Cuối tuần tới có lễ phong chức Phó Tế và vào giữa tháng 10 này sẽ có Thánh lễ truyền chức linh mục,  vì thế số linh mục sẽ tăng lên, tôi nghĩ ngay đến việc sẽ nâng cấp một số Giáo họ lên hàng Giáo xứ, trong số đó có Giáo họ Diom đây…”.

      Cả cộng đoàn Giáo Họ vỗ tay hoan hỉ trước tin vui này và hết lòng cảm ơn Đức Cha, vì qua Đức Cha muôn hồng ân Chúa đã và đang tiếp tục tuôn đổ xuống trên Giáo họ Diom, vốn là mảnh đất truyền giáo từ thời các cha thừa sai nay sắp được kết trái thành Giáo Xứ. Chỉ một lúc sau, một trận mưa chưa từng thấy đã đổ xuống tràn trề trên mảnh đất này như chứng thực lời nói và việc làm của Đức Cha. Tạ ơn Chúa luôn yêu thương chăm sóc mọi người, nhất là những người con cùng khổ.

AnTôn Nguyễn Khánh – Ban truyền thông Giáo Họ Diom