Anh chị em rất thân mến,
Trong tuần lễ vừa qua, mọi người đã cầu nguyện nhiều cho Phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh đến làm việc tại Việt Nam, nhằm từng bước chuẩn bị cho việc thiết lập bang giao. Đây là điều không dễ dàng, vì một thời gian dài không có những trao đổi để hiểu biết và hoàn cảnh nhiều khi cũng gây khó khăn… Nhưng lời đầu tiên khi tôi gặp Phái đoàn Tòa Thánh, Đức Ông Pietro Parolin đã nói : chúng tôi vui mừng và tin tưởng, khi biết toàn thể Giáo Hội Việt Nam đã cầu nguyện cho chuyến công du này của Phái đoàn Tòa Thánh, đặc biệt là cầu nguyện để có sự hiệp nhất trong lòng Hội Thánh.
Thưa anh chị em,
Hiệp nhất là chứng tá cho sứ mạng của Chúa Giêsu như lời Ngài nói. Chính sự hiệp nhất của chúng ta giúp người khác tin rằng Ngài là Đấng được Chúa Cha sai đến, Ngài đến để thực hiện sứ mạng Chúa Cha trao phó. Người ta chỉ tin vào Đấng được Cha sai đến khi các môn đệ của Ngài biết sống hiệp nhất.
Những lời nguyện trong bài Phúc âm của thánh Gioan (17,11b.17-23), được gọi là Lời Nguyện Hiến Tế, vì Chúa Giêsu với tư cách là Thượng Tế, là Đấng đến trong thế gian để làm trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, là Đấng đã đến để dâng của lễ đền tội lên Chúa Cha, là Đấng mang hồng ân của Chúa Cha trao ban cho chúng ta, Ngài đã cầu nguyện và cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các tông đồ, hiệp nhất giữa các tông đồ với Ngài, hiệp nhất giữa các tông đồ và những người được các tông đồ rao giảng. Ngài cầu nguyện cho một sự hiệp nhất thánh thiện và mật thiết, như Chúa Cha trong Chúa Con và Chúa Con trong Chúa Cha.

Chúa Giêsu sẵn sàng dâng hiến mạng sống để đổi lấy sự hiệp nhất trong ơn cứu độ. Chúa Giêsu biết rằng việc Ngài đến trong thế gian chỉ mang lại kết quả, nếu các môn đệ mà Ngài sai đi biết sống hiệp nhất. Sứ vụ của họ là sứ vụ hiệp nhất, cùng hiệp nhất với sứ vụ của Chúa Giêsu và Chúa Giêsu thực hiện chính sứ vụ của Chúa Cha. Nếu không làm mọi việc trong tinh thần hiệp nhất với Chúa và với anh em, thì không thể mang lại lợi ích thiêng liêng hay lôi kéo được ơn Chúa đến cho chúng ta và cho mọi người.
Phái đoàn Tòa Thánh hiểu rằng sứ vụ mà các ngài đến Việt Nam để thi hành, chỉ có thể thực hiện và mang lại kết quả, nếu cộng đồng Dân Chúa trên đất nước này cùng cầu nguyện, xin Chúa ban sự hiệp nhất cho chính chúng ta và Phái đoàn.
Phái đoàn đã dành nhiều thời giờ để giải thích sứ vụ của các ngài. Có thể chúng ta nhầm lẫn đây chỉ thuần túy là ngoại giao, là chính trị, là để đem lại cho mình những thuận lợi dễ dãi… nhưng đó chưa phải là mục đích. Sứ vụ các ngài muốn thực hiện là tất cả chúng ta có điều kiện thuận lợi để hiệp nhất trong Hội Thánh mà Đức Thánh Cha là đại điện. Những vấn đề khác chỉ sẽ đến khi chúng ta đạt được mục tiêu hiệp nhất với nhau và với vị Đại diện của Đức Kitô trong Hội Thánh. Đức Thánh Cha hiện diện qua các vị đại diện, có thể gọi là sứ thần của ngài, trên quê hương này. Chính trong sự hiện diện và hiệp nhất đó mà Tin Mừng của Chúa được sáng tỏ và những người khác tin rằng chúng ta là môn đệ của Chúa. Chúng ta đi từ một bình diện thường tình để đến bình diện sâu xa, cao quý hơn.
Khi Chúa Giêsu thấy ngày giờ Ngài sắp rời xa các môn đệ, khi thấy rằng “giờ đã đến”, để Tin Mừng cứu độ của Chúa được loan báo cho mọi người chứ không riêng ai, Ngài đã cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Hội Thánh.

Hình ảnh hôm nay diễn tả sự hiệp nhất trong Hội Thánh, cụ thể là Hội Thánh địa phương. 150 linh mục có thể có 150 ý tưởng, với 150 cung cách thực hiện sứ vụ của mình, nhưng các ngài sẵn sàng ngồi lại, trao đổi, lắng nghe để gặp được tiếng nói của Chúa Thánh Thần, tiếng nói của chính Đức Kitô, Vị Mục Tử duy nhất, Đấng Trung Gian duy nhất, được thể hiện qua sự hiện diện của Giám mục của mình.
Các cha hiện diện đây là ở giữa anh chị em và cho anh chị em. Nếu chúng tôi có những quyết định, những quyết tâm, những thay đổi, những hy sinh… chỉ nhằm mục đích để cộng đoàn dân Chúa mỗi ngày được chăm sóc, phục vụ và được yêu mến cách hiệu quả hơn. Vì thế, chúng tôi cần anh chị em cùng hợp tác, thông cảm, chia sẻ và hiệp nhất với chúng tôi. Dĩ nhiên sẽ có những việc làm chưa tốt hay chưa đúng, thì chính sự góp phần của anh chị em sẽ làm mọi việc được tốt hơn, đúng hơn.
Dù nỗ lực cách mấy thì chúng ta cũng thấy giới hạn của mình, nhưng trong sự hiệp nhất chúng ta sẽ có ơn Chúa tác động. Chúa Giêsu không chỉ cầu nguyện cho các môn đệ, nhưng còn cầu nguyện cho những ai nhờ lời rao giảng của các môn đệ mà tin vào Ngài. Lời nguyện của Chúa Giêsu bao trùm mọi người, và qua chúng ta, thông chuyển hồng ân và tình thương của Ngài.
Nếu sống trong sự hiệp nhất đó thì chúng ta sẽ được thấy cảnh tiên tri Isaia (2,1-5) mô tả trong Bài đọc I : sẽ đến một ngày, Nhà Chúa được xây trên núi ; núi của Nhà Chúa cao hơn mọi núi đồi cho muôn dân thiên hạ trông thấy và họ sẽ kéo đến, họ rủ nhau chúng ta hãy về Núi Chúa để được đón nhận những giáo huấn của Thiên Chúa, để Ngài chỉ bày con đường đi cho chúng ta ; đó là con đường chân lý, tình yêu, sự sống thật.
Thưa anh chị em,
Mỗi người nếu sống chia rẽ, chỉ co mình lại trong thế giới riêng, chúng ta không làm được gì. Nhưng nếu sẵn sàng hợp tác, lắng nghe, tha thứ, thì những việc làm của chúng ta sẽ được Ơn Chúa giúp mang lại những kết quả tốt đẹp.
Tôi tin rằng hình ảnh Linh mục đoàn của Giáo phận hôm nay đến đây cùng anh chị em cử hành lễ tạ ơn, sẽ được mỗi người ghi nhớ là hãy sống hiệp nhất, dù chúng ta có khác biệt, nhiều điều không giống nhau thậm chí nhiều điều trái ngược với nhau. Hãy vì Tin mừng, vì tình yêu của Chúa, gạt bỏ tất cả để hiệp nhất trong một đức tin, một tình yêu và trong một Chúa Thánh Thần.
Cuối thánh lễ, cha Tổng đại diện thay mặt cộng đoàn, đặc biệt hàng linh mục, cám ơn Đức cha Phêrô, Giám mục Giáo phận nhà, cùng Đức cha giảng phòng về tuần tĩnh tâm thường niên.
Tiếp đến trong lời đáp từ, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, vị giảng phòng đã ngỏ lời với mọi người : ngài đã vui vẻ nhận lời đến Đàlạt vì hai lý do mà ngài coi như là một chuyến hành hương trở về nhà mình. Trước hết, ngài đã theo học tại Đàlạt trong 10 năm, 3 năm tại trường Adran (1967-1970) và 7 năm tại Giáo Hoàng Học Viện (1970-1977). Thứ đến vì mối liên hệ sâu đậm giữa hai giáo phận Thanh Hóa mà ngài kế nhiệm Đcứ cha cố Bartôlômêô và Đàlạt. Ngài cầu chúc Giáo Phận Đàlạt tiến bước ngày càng vững mạnh trong ơn Chúa.









