Sáng sớm ngày 02/11/2017, quý Cha và cộng đoàn Giáo xứ Tân Hóa đã tập trung tại nghĩa trang giáo xứ, để dâng lễ cầu cho các Linh hồn tiền nhân đã an nghỉ nơi đây. Đồng tế thánh lễ với Cha Quản xứ ngoài 2 Cha Phó, còn có Cha Phanxicô Nguyễn Văn Thịnh phó xứ Đại Lộc và Cha GB. Nguyễn Thái Thành (ICM), là 2 người con trong giáo xứ

Nghĩa trang giáo xứ hình thành từ ngày lập xứ năm 1955, đến nay đã có hàng ngàn phần mộ, trong đó có phần mộ của Cha Cố Phaolô Đỗ Ngọc Bảo và Cha Gioan Baotixita Trần Văn Kim, đã được di dời đến trước lễ đài mới mà giáo xứ vừa hoàn thành.

Trong tâm tình uống nước nhớ nguồn, Cha Quản xứ mời gọi mọi người sốt sáng dâng lễ và dành những ân xá trong tháng 11 này cho các linh hồn. Không gia đình nào là không có người thân đang nằm nơi đây. Giáo xứ ngày nay được lớn mạnh cũng nhờ bao công lao mồ hôi nước mắt của những người đi trước.

Việc cử hành thánh lễ tại nghĩa trang cũng còn muốn nhắc nhở cho mỗi người còn sống biết cùng đích của đời mình, biết chọn lựa cách sống thế nào để khi nhắm mắt xuôi tay nằm xuống, xứng đáng được nhận phần thưởng Chúa hứa ban: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín… hãy vào hưởng sự vui mừng của Chủ ngươi” (Mt.25,23)
Kết thúc bài giảng, Cha Quản xứ mượn lời danh nhân được khắc trên một ngôi mộ: “người sống quên người chết là bắt họ chết thêm một lần nữa”, để nhắc những người hiện diện năng cầu nguyện và nhất là dâng thánh lễ cho những người thân và các linh hồn đã qua đời.
Bá Trí









