Vào lúc 16g00, thứ hai ngày 04/11/2024, thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, được cử hành nơi nghĩa trang Linh mục và Tu sĩ giáo phận Đà Lạt tại Giáo xứ Thanh Xuân. Thánh lễ do Đức cha Đaminh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt chủ tế. Đồng tế với ngài có quý Cha cố Nhà nghỉ dưỡng, Cha quản hạt Bảo Lộc Giuse Trần Đức Liêm, Cha Giuse Lê Minh Long – Giám đốc Nhà nghỉ dưỡng Linh mục Giáo phận, quý Cha trong Hạt Bảo Lộc và Hạt Di Linh. Hiệp thông tham dự thánh lễ có quý Tu sĩ các Dòng tu, quý thân nhân của các Linh mục, cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa Giáo hạt Bảo Lộc và Di Linh.
Khởi đầu thánh lễ, Đức cha Đaminh mời gọi mọi người dâng lời cầu nguyện sốt sắng cho các tín hữu đã qua đời, cách riêng trong tâm tình biết ơn và tưởng nhớ quý Cha, quý Tu sĩ đã an nghỉ trong tình yêu Chúa.
Chia sẻ trong bài giảng, qua ba bài đọc Lời Chúa (G 19,1.23-27a, Rm 5,5-11, Ga 6,37-40) với chủ đề niềm hy vọng. Đức cha gợi nhắc về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa khi tạo dựng nên con người, qua một cộng đồng đầy yêu thương, để được hưởng hạnh phúc viên mãn. Cụ thể, niềm hy vọng của ông Gióp – một người công chính mà lại mang trong mình rất nhiều đau khổ, ông khắc khoải với nỗi thống khổ mình chịu đựng như chạm vào trong chì, khắc vào trong đá… “Chúng ta được cứu độ nhờ niềm hy vọng”. Lời nhắn gửi của Thánh Phaolô vẫn còn đấy, bởi lẽ một Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến độ ban Con Một của Ngài đến cứu chuộc chúng ta, chúng ta đang có một niềm hy vọng rất lớn lao do chính Chúa Kitô đem lại, niềm hy vọng vĩnh cửu đời sau.
Hãy tin, hy vọng vào Thiên Chúa và cùng đi với Ngài trên con đường gập ghềnh, chúng ta sẽ đến được quê hương vĩnh cửu. Sự sống vĩnh cửu thực ra đã bắt đầu ngay từ đời này rồi, khi chúng ta đến với Chúa Giêsu với niềm tin tưởng: “Ai tin vào Người Con, thì được sống muôn đời” Cuối thánh lễ, Đức cha, quý Cha cùng cộng đoàn dâng lời kinh nguyện và thắp nhang trước phần mộ quý Cha, quý Tu sĩ đã an nghỉ trong niềm tưởng nhớ.
Dù trong tháng 11 gợi nhớ cho con người về thân phận mình là yếu đuối, tội luỵ, sự chết, nhưng mọi người lại được mời gọi tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa – Đấng giàu lòng từ bi ban hồng ân cứu độ cho các linh hồn đang thanh luyện, đặc biệt cho quý Cha đã ra đi trước chúng ta sớm được về hưởng phúc trường sinh bên Chúa.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc