Con đường từ nhà xứ Phú Sơn tới Đatông, Đamrông sáng mồng hai tết thật thân thương và hầu như thật gần gũi. Vẫn con đường ngoằn ngoèo, khúc khuỷu và nhiều đèo, nối tiếp nhau:” một đèo, một đèo lại một đèo”.

Cảnh quan sáng nay thật đẹp những đám mây mù sà núi, sà thung lũng và nhiều con đèo. Quang cảnh núi đồi của Quê Hương đất nước vẫn đẹp, vẫn gợi hình, gợi cảm. Con đường dẫn xe Đức Cha và phái đoàn tháp tùng phục vụ buổi lễ vẫn bon bon trèo đèo. Đất nước còn nhiều nơi rất đẹp, còn nhiều nơi rất quí giá. Rừng là vàng và nếu mọi người biết ý thức giữ rừng chắc chắn rừng sẽ mang lại nhiều điều quí giá, đem lại tài nguyên cho đất nước, cho con người.

Sáng mồng 02 tết Đinh Hợi từ chiếc cầu số 1 Bằng Lăng dẫn tới địa điểm cử hành lễ Đatông, Đamrông, nơi sau khi các giấy tờ liên quan về đất đai, thiết kế xây dựng được hoàn thành, Đức Cha sẽ cho xây dựng một ngôi Thánh Đường để bà con giáo dân khu vực ba xã Đatông, Đalong, Đamrông có nơi qui tụ, gặp gỡ, cầu nguyện, dâng lễ và lãnh nhận các bí tích. Riêng khu vực ba xã này gồm nhiều thôn như Liêng-Krăk 1 và 2, Liêng Trang 1 và 2, Cil mup, Tula, Đa Kơla, Đa Xế, Ntôl, Đa Nhinh 1 và 2 vv…đã có gần 7.000 giáo dân người Dân Tộc Thiểu Số Kơho. Những người ở đây nói tiếng Mơnông nhưng người Fyan nói họ cũng hiểu rất rõ.

Từ cầu Bằng Lăng tới địa điểm hành lễ phải qua thêm 7 cây cầu nữa…Con đường từ nhà xứ Phú Sơn tới cầu Bằng Lăng 1 là 40 cây số và từ cây cầu số 1 tới cầu số 8 Đarhố, đường dài 32 cây số. Sáng nay tương đối ít xe qua lại, nhưng đường quá rồng rắn, ngoằn ngoèo. Hai bên đường vẫn chỉ là những đồi núi trùng điệp, lâu lâu xen kẽ những ô trồng lúa nước và những cây điều tội nghiệp chịu hạn, chịu gió…Xa xa từng đoàn người Dân Tộc đi bộ để dự lễ sáng nay. Họ toàn là những anh chị em Dân Tộc chân chất núi đồi, hiền lành, chất phác.

Xe tới địa điểm cử hành thánh lễ thật sớm mới có 7 giờ 30. Anh chị em Dân Tộc đã tới thật đông theo từng làng, từng thôn thật tề chỉnh. Họ tiếp tục kéo tới nơi hành lễ càng lúc càng nhiều. Họ vẫn hồn nhiên, đôn hậu và hiền lành. Cái hiềnn lành của những người nghèo, những Anawim của Thiên Chúa Giavê. Đức Cha và các Cha dành thời gian dài này để thăm hỏi bà con giáo dân. Cảnh tượng thật cảm động như Tin Mừng thuật lại :” Họ đông, kéo đến nghe Chúa rao giảng, Chúa chạnh lòng thương họ…Vì họ bơ vơ như đàn chiên không có người chăn dắt”…Phép lạ thường xẩy ra khi dân chúng tới với Ngài đông đảo và Ngài thấy thương họ đói khát…Sáng nay, dân chúng cũng tới điểm sẽ xây dựng nhà thờ Đamrông có đến hơn 5.000 người. Họ đơn sơ và nghèo, nhưng họ chỉ khao khát Chúa, cam nhận số phận của mình, họ không chờ đợi một thứ gì cả ngoài được xưng tội, dự lễ và rước Mình Máu thánh Chúa.

Đúng 8 giờ 30 sau ít phút sám hối và lãnh nhận bí tích giao hòa, Đức Cha và đoàn đồng tế gồm 7 Cha tháp tùng Đức Cha tiến vào lễ đài trong tiếng hát nhập lễ vang dội cả vùng núi rừng Đamrông…Trong bài giảng Đức Cha nhấn mạnh đến lòng thảo hiếu của con cái đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ lúc còn sống và ngay cả khi các Ngài đã khuất.Đức Cha nhắc anh chị em Dân Tộc sống đạo, sống yêu thương và phục vụ, sống xây dựng đạo đời hài hòa…Đúng là sự khao khát mãnh liệt của những con cái nghèo của Thiên Chúa trước nhu cầu tâm linh sâu xa. Họ khát khao lời Chúa và khát khao lương thực vĩnh cửu là Bánh Thánh. Do đó, cả 10 thừa tác viên ngoại lệ và 3 linh mục, 2 thầy cho rước lễ nhưng thời gian cũng kéo dài gần 20 phút.

Thánh lễ thật trang nghiêm sốt sắng và đạo đức.

Sau thánh lễ, các anh chị em Dân Tộc diễn tả tình cảm của họ đối với Đức Cha và các Cha. Họ bắt tay, đeo còng, đeo nhòng, chụp hình để kỷ niệm. Vẫn là những cử chỉ thật thân thương, thật tình người của những người Dân Tộc nghèo, những người nghèo của Thiên Chúa, khiêm nhu và chất phác, hoang dã núi đồi…

Tất cả đều làm vinh danh Chúa và xây đắp tình yêu thương. Mọi cử chỉ, mọi thái độ, mọi cái bắt tay đều diễn tả tấm lòng đơn sơ của những anh chị em Dân Tộc nghèo vật chất nhưng giầu về tâm hồn. Tất cả buổi gặp gỡ hôm nay qua thánh lễ và qua những cái bắt tay thân thiện đã để lại trong lòng mọi người có mặt ngày 02 tết Đinh Hợi nỗi xúc động sâu xa. Chúa luôn có mặt giữa mọi người, giữa dòng đời, trong mọi hoàn cảnh của đời người. Chúa đang có mặt giữa anh chị em Dân Tộc nghèo hèn…

Nhà thờ Đatong, Đamrông sẽ được dựng nên một ngày nào đó, nơi đây sẽ qui tụ bà con Dân Tộc vùng này và nơi đây Chúa sẽ đổ muôn vàn ân lộc cho đoàn con đang khao khát lời Chúa, khao khát thấy Chúa.

Một buổi sáng 02 tết Đinh Hợi tại Đatong, Đamrông đã đem lại những điều thật ý nghĩa và bổ ích cho mọi người có mặt nơi vùng đất Đamrông xa xôi, bên cạnh dòng suối Đarhố thơ ngây và đẹp nét của núi rừng cao nguyên.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT