Nhắc tới tháng 11 người Kitô hữu ai cũng biết đó là tháng cầu hồn. Thậm chí người ngoài Kitô giáo cũng biết tới, vì họ thấy người Công giáo trước tháng 11 thường làm nghĩa cử là dọn cỏ , quét vôi lại hay xây sửa các phần mộ của người thân. Rồi cắm hoa trên các mộ đó. Có những nghĩa trang Công giáo rực rỡ những bông hoa thật và hoa vải, hoa giấy. Điếu đó muốn diễn tả niềm tin “ người chết nối linh thiêng vào đời” hay đúng hơn “ người chết là chết cho người còn sống”.

Đức tin Kitô Giáo mạc khải cho tín hữu biết là xác loài người ngay sau sống lại. Việc dâng lễ cầu cho các đẳng linh hồn, thánh hóa làm phép lại các phần mộ như muốn nhấn mạnh tới đức tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Đấng chiến thắng tử thần và đưa các linh hồn vào cõi phúc/ vĩnh hằng hay là Nước Chúa.

Giáo xứ Minh Giáo đã hơn 30 năm trong bối cảnh xã hội chưa thuận lợi, đã không dâng lễ được tại nghĩa trang xứ vào dịp mùng 2/11 hàng năm, chỉ đọc kinh chung tại nghĩa trang mà thôi. Mới chỉ hai năm nay, việc dâng lễ tại nghĩa trang của xứ mới trở lại tính truyền thống của Giáo Hội.

Vào chiều mùng 2/11/2016  Giáo xứ đã tổ chức dâng lễ tại thánh giá trung tâm nghĩa trang giáo xứ, với sự hiện diện đông đủ bà con dân xứ và anh em trong Tu Hội ICM. Bầu khí rất tốt lành và lắng đọng. Trong thánh lễ vị chủ tế không chỉ gợi lên tâm tình cầu nguyện cho các linh hồn đã nằm xuống tại nghĩa trang này, nhưng hơn hết là mời gọi mọi người hãy sống tiềm thể về mầu nhiệm Nước Trời nay tại trần thế này, bằng chiều kích bác ái, yêu thương theo tính Tin Mừng.

Mỗi người cứ nhìn vào các phần mộ để cảm nghiệm khi còn sống họ đã sống với nhau thành một gia đình, một giáo xứ và liên kết tình người với nhau. Nay họ đã ra đi trước, những ngôi mộ của họ cũng nằm cạnh nhau, bên nhau trong tính gia đình họ hàng và giáo xứ. Thế mới hay : khi sống người ta cần có nhau, khi chết “ ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.”

Cách riêng là các em thiếu nhi trong xứ đã được ban giáo lý viên tổ chức đọc kinh, kính viếng các mộ thai nhi tại nghĩa trang xứ, thắp nhang trên các ngôi mộ, có ý giáo dục các em biết tin vào sự chết sống lại và tôn trọng sự sống.

Nguyện xin Chúa là Đấng giàu lòng nhân ái, xin cứu với các linh hồn vào chốn bình an. Amen.

Mạnh Khoa, icm