Chiều 14/11 toàn thể giáo dân giáo xứ Lạc Lâm cùng nhau hướng về nghĩa trang Lạc Lâm tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời cử hành lúc 18:30 do Cha phó Phêrô Phạm Văn Bình chủ tế.
Đoàn trống do các bạn trẻ trong nhóm Vào Đời vang lên dồn dập như muốn nhắc nhở toàn thể mọi người hãy tạm gác lại mọi suy tư, trăn trở cuộc sống để dành trọn tâm tình trong ngày lễ hôm nay để cùng cầu nguyện cho những người cha, người mẹ, người anh em đã khuất và toàn thể tín hữu đã qua đời còn đang nương lại chốn luyện ngục.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí nghiêm trang mà thiêng liêng. Tham dự Thánh lễ này không chỉ có những người đang vật lộn, buôn trải với cuộc sống phức tạp mà còn đông đảo lác linh hồn cũng hướng về lễ đài cùng hiệp dâng Thánh lễ với chúng ta.
Thánh Lễ đã kết thúc, nhưng một vài người vẫn còn nán lại ít phút trước phần mộ của những người thân trong gia đình, các tu sĩ qua đời cũng như các trẻ mồ côi cầu nguyện cho họ.
HOÀNG HUÂN – MINH TÚ – KHÁNH NHI
NGUYÊN KHA
BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO HẠT ĐƠN DƯƠNG.









